Lưu bút
|
Ngày cuối tuần vui anh nhé! |
|
gởi lúc 11:33 22/06/2008 |
|
Bác ơi mặt trời thật đẹp nhưng MÈO CON phải đợi đến 9 tháng 10 ngày mới ra ngắm mặt trời đựoc cơ, giờ ra ngắm luôn chắc bố mẹ MÈO CON vất vả lắm. |
|
gởi lúc 22:54 21/06/2008 |
|
Bác ĐBT cuối tuần chơi vui vẻ nhe! |
|
gởi lúc 20:54 21/06/2008 |
|
ĐBT à. Chúc cuối tuần vui vẻ nha bác |
|
gởi lúc 13:52 21/06/2008 |
|
ĐBT cảm ơn mọi người. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ! |
|
gởi lúc 10:28 21/06/2008 |
|
Trang web của tôi
Bạn bè
Các bài viết trước
Lưu trữ
|
 |
Chủ Nhật, ngày 30 tháng 12, 2007 |
HAPPY NEW YEAR 2008! (thơ)
***
Happy New Year!
Chúc mừng năm mới!
Buồn đau sẽ vợi,
Vinh phước nặng đầy.
Muôn nét đời hay,
Tấm lòng nhân ái.
Vượt qua thất bại,
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:03 PM | 8 góp ý |
 |
LẼ CHUNG (thơ)
(...)
Con người chịu lẽ kiếp chung:
Gian nan là nợ anh hùng phải vay!
Những gì được sẵn vào tay,
Ấy là những cái đời hay truy đòi!
Chớ quên: vinh nhục làm người,
Gian nan, khốn khó nâng đời lớn thêm!
...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:56 PM | 1 góp ý |
 |
Chủ Nhật, ngày 23 tháng 12, 2007 |
MỪNG GIÁNG SINH!
CHÚC MỌI NGƯỜI MỘT GIÁNG SINH
THẬT VUI VẺ VÀ TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC! ***
MERRY CHRISTMAS TO EVERYONE!
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:09 PM | 5 góp ý |
 |
SẦU BAMBI... (thơ)

(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Hôm trước thấy BB (Bambi) lên cái Avatar buồn thiu, ĐBT liền nhắn tin hỏi xem có phải em bị mẹ mắng hay không? Hôm qua ghé vào blog thăm ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:05 PM | 4 góp ý |
 |
Thứ Bảy, ngày 22 tháng 12, 2007 |
XE BUÝT... (thơ)
(...)
Đung đưa, lúc lắc, đung đưa,
Nào lên, nào xuống, người thưa cũng cầm.
Ngồi ngồi đứng đứng lựa thầm,
Lui lui tiến tiến theo tầm lắc xe.
Rẽ phải quẹo trái thật mê,
Phóng nhanh tiến ổn, nào chê bác tài.
Tuyến mừng đàn ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:45 PM | 2 góp ý |
 |
Thứ Tư, ngày 19 tháng 12, 2007 |
BUỒN ĐAU CHI, CỨ LẠC QUAN! (thơ)
Đa phần mọi người, trong cuộc đời thường gặp sự buồn đau nhiều hơn là vui sướng, hạnh phúc. Nếu cứ đắm mình vào buồn đau thì cũng chẳng giải quyết được gì; chỉ hao tâm, tổn trí, hại sức khoẻ mà thôi. May mắn cho ai vượt qua ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:29 PM | 13 góp ý |
 |
Thứ Hai, ngày 17 tháng 12, 2007 |
THANH MAI TRÚC MÃ ? (thơ)
(...)
Cớ sao anh sống một mình?
Lòng em đâu nỡ vô tình với anh!
Kết bạn thuở tóc còn xanh,
Sớt chia sắn luộc, sẻ canh đậm đà.
Trẻ thơ chí choé “ông”, “bà”,
Lớn lên “cậu”, “tớ” thật thà quý nhau.
Thích ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:26 PM | 8 góp ý |
 |
ĐẤU VẬT (thơ)
(...)
Dạng chân trụ vững thế gồng,
Còng lưng, nén lực trong lòng sẵn bung.
Tay vờn tìm lối bo lưng,
Thân vòng tạo thế trồi bưng bốc người.
Ran ran xới rộn tiếng cười,
Hò: Lên! Hét: Xuống! Bao người quân sư.
Trọng ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:23 PM | 1 góp ý |
 |
Thứ Sáu, ngày 14 tháng 12, 2007 |
BÉ MẮT BUỒN ĐÃ LỚN? (BMB18) (thơ)
(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Nói hộ Tuấn Nguyễn một chút. Chẳng nhờ thì cũng cứ giúp, bạn bè thì phải giúp nhau mà, và cứ “đoán ý đồng đội” mà giúp thôi. Tuấn Nguyễn thấy dễ xử là tốt rồi, mà nếu thấy khó xử ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:26 PM | 9 góp ý |
 |
MỘT KỶ NIỆM... (thơ)
(Một kỷ niệm với AHQĐ Trịnh Tố Tâm)
Ngược xuôi sông nhánh Cà Lồ,
Cùng bơi với lặn, anh vờ mãi thua.
Mố cầu làm đích đường đua,
Trườn đi quẫy lại nhoài khua vẫy vùng.
Em đòi thi đến tận cùng,
Anh chiều em, ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:23 PM | 4 góp ý |
 |
Thứ Tư, ngày 12 tháng 12, 2007 |
CHIPCHIP... (thơ)
(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Chipchip! Chipchip! Chipchip!
...
Em đây chipchip Ban Mê,
Ai người đã uống cà... phê em cùng!?
Nơi em, non núi điệp trùng,
Thảo nguyên xanh mướt vô ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:09 PM | 9 góp ý |
 |
Thứ Ba, ngày 11 tháng 12, 2007 |
THẢN NHIÊN (thơ)
(...)
Cuộc đời đầy nỗi khó ưa -
Trắng đen chao đảo, nắng mưa giật dờ.
Thản nhiên trước mọi bất ngờ,
Bạn luôn chiến thắng, vững cờ chắc tay!
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:17 PM | 4 góp ý |
 |
TỰ DIỆT MÌNH ? (thơ)
(...)
Bạn luôn phải tự đấu tranh
Chống lại mâu thuẫn chính mình bên trong.
Hoặc là bạn sẽ thành công, Hoặc là bạn sẽ diệt vong chính mình!
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:13 PM | 0 góp ý |
 |
MỘT VÀ MỘT NGÀN (thơ)
(...)
Ngàn con số một cộng nhau,
Tổng bằng nhưng có giống đâu một ngàn.
Ngàn con số một ngổn ngang, Sao bằng con số một ngàn chỉn chu?!
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:10 PM | 1 góp ý |
 |
Thứ Hai, ngày 10 tháng 12, 2007 |
XÉT NGƯỜI... (thơ)
(...)
Nếu bạn xem người cũng như đọc sách:
Đem thiện chí ra trả trước, nhận sau,
Thì đó là đường xét người thuận cách,
Bởi trong chúng ta, bệnh ác ý rất giàu!
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:34 PM | 2 góp ý |
 |
CÓ CHÍ LỚN ? (thơ)
(...)
Có chí lớn, phải đâu làm việc lớn,
Mà cũng phải đâu vào chỗ sống còn.
Có chí lớn: Luôn sẵn sàng nhận đón Thắng, thua, thành, bại, mỗi bước cao hơn!
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:31 PM | 1 góp ý |
 |
Thứ Sáu, ngày 07 tháng 12, 2007 |
GÀ MÁI DẦU (thơ)
(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Đây là một giống gà đặc biệt quý hiếm, chưa từng thấy trên thế giới, chỉ mới được phát hiện ở vùng ngoisaoblog của Việt Nam vào ngày 01-11-2007 khi cô Gà này lạc vào “Một chuồng gà trên thảo ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:53 PM | 9 góp ý |
 |
VỮNG LÒNG (thơ)
(...)
Một khi đã quyết định rồi,
Con đường phải dẫn cho người tới nơi.
Nếu vừa quyết định lại thôi,
Thì con đường mãi ở nơi bắt đầu!
Cần cân nhắc kỹ trước sau,
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:50 PM | 0 góp ý |
 |
TẤM LÒNG THỰC (thơ)
(...)
Kẻ giả dối làm như tốt bụng,
Đã đen lòng nào giấu được lâu.
Những ngày nén mình, ta chịu đựng,
Là những ngày đang mong rõ lòng nhau.
Đời tất sáng, đỏ
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:46 PM | 0 góp ý |
 |
CÔ BÉ RĂNG KHỂNH (thơ)
(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Em vui, xinh xắn nhoẻn cười,
Chiếc răng khểnh khiến tim người... khểnh theo!
Nhìn nàng tươi sáng trong veo,
Lòng người sao nỡ chẳng đeo bóng nàng?!
Đã bao xáo động tim vàng?
Đã bao tiếng ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:43 PM | 1 góp ý |
 |
GIÁN ĐOẠN ? (thơ)
(...)
Một - ba - năm - bảy - chín - ...
Hai - bốn - sáu - tám - mười - ...
Liên thông mà gián đoạn,
Gián đoạn mà không ngơi.
Ai đã thấu hiểu ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:40 PM | 0 góp ý |
 |
AI LÀ AI ? (thơ)
(...)
Nếu tôi phải làm như anh nghĩ,
Thì tôi có là tôi?
Nếu anh phải làm như tôi nghĩ,
Thì anh có là anh?
Chỉ khi đã hoà hợp - chí thành,
Tôi ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:37 PM | 0 góp ý |
 |
Thứ Bảy, ngày 01 tháng 12, 2007 |
TRONG_WINC100 (thơ)

(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Tôi là cảnh sát bốn sao,
Nhỏ, to, gầy, béo, thấp, cao... dáng dừa!
Lỗi người, tôi chẳng phạt thừa,
Lỗi mình, tôi chẳng mập ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:04 PM | 4 góp ý |
 |
ĐỪNG LƯỠNG LỰ ! (thơ)
(...)
Lưỡng la lưỡng lự dò xem
Việc đang trên-dưới, sáng-đêm thế nào?
Bạn ơi, lưỡng lự làm sao?
Bắt tay lo việc, vui ào đến ngay!
Việc rành thì cứ đều tay,
Việc nan, ta tính kế xoay sẽ thành.
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:59 PM | 0 góp ý |
 |
|