» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình
TM290407 - NHỮNG VẦN THƠ ĐẠI BÀNG TRẮNG
bright
Tên: Đại Bàng Trắng                Nơi cư ngụ: Hà Nội, Vietnam
Xem thông tin cá nhân Danh sách bạn bè (300 bạn)
Album cá nhân             Kết bạn với blog này
Gởi tin nhắn                 Thông báo bài xấu
Số điểm của Blog này là 9314 (số lần vote: 1576)
Lưu bút
tuanhai Ngày cuối tuần vui anh nhé!
  gởi lúc 11:33 22/06/2008
babycuatoi Bác ơi mặt trời thật đẹp nhưng MÈO CON phải đợi đến 9 tháng 10 ngày mới ra ngắm mặt trời đựoc cơ, giờ ra ngắm luôn chắc bố mẹ MÈO CON vất vả lắm.
  gởi lúc 22:54 21/06/2008
tien1987 Bác ĐBT cuối tuần chơi vui vẻ nhe!
  gởi lúc 20:54 21/06/2008
maiembao ĐBT à. Chúc cuối tuần vui vẻ nha bác
  gởi lúc 13:52 21/06/2008
bright ĐBT cảm ơn mọi người. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!
  gởi lúc 10:28 21/06/2008
Xem tất cả

Trang web của tôi
TÌM MÌNH TRONG YÊU (thơ)
ĐI TÌM... ??? (thơ)
"THƠ TÔI" (thơ)
VỀ BÀI THƠ "BÔNG GÒN..." (16-06-2008)
CHÀNG TRAI CÔ ĐƠN (thơ)
BÔNG GÒN... (thơ)
ỐC NGỐ... (thơ)
LẠI CÓ EM ! (thơ)
SỐ CÔ ĐƠN...??? (thơ)
CƯNG ƠI !!! (thơ)
ĐAU LÒNG... "7LOVE" (thơ)
ĐÔI DÒNG VỀ CUỘC THI THƠ TÌNH MÙA HẠ....
CÔ ĐƠN... (thơ)
YÊU EM PHƯỢNG HỒNG...! (Thơ dự thi Thơ Tình Mùa Hạ)
NHỚ QUÊN - QUÊN NHỚ... (thơ)
YÊU EM !!!... (thơ)
ANH NHỚ EM !... (thơ)
TRẮNG TRONG TINH KHIẾT... (thơ)
TRÚC HÀ THOÁT LƯỚI... ? (thơ)
EM YÊU!... (thơ)
MỪNG NGÀY QUỐC TẾ THIẾUNHI 1/6 (thơ)
TIÊN NỮ... TÌNH YÊU ! (thơ)
LƯỚI TRÚC HÀ... (thơ)
CHIA XA ?? (thơ)
"CẬU" NÀY... (thơ)
NGỐC NGHẾCH KHÔN NGOAN (thơ)
VÔ DANH ??? (thơ)
EM GIẬN RỒI... (thơ)
XUÂN ẤM MAI VÀNG... (thơ)
EM ỐM RỒI... (thơ)
TRÁI TIM ĐAU... (thơ)
MỪNG KỶ NIỆM SINH NHẬT BÁC HỒ (thơ)
MUỐN YÊU EM, NHƯNG... (thơ)
ĐOÁ HỒNG XINH (thơ)
ĐÀNH XA !!! (thơ)
YÊU EM... YÊU EM... (thơ)
BÁC SĨ ĐÈ... THI SĨ ??? (thơ)
NGƯỜI TRONG TIM... (thơ)
HAI GIỌT NẮNG... (thơ)
"LINH GÀ" ??? (thơ)
TỚ LÀ TÊ GIÁC... HÀ... HÀ... (thơ)
CHO HẮN BIẾT ! (thơ)
YÊU LÀ...! (thơ)
CHIA TAY MỘT NGƯỜI... (thơ)
L...O...V...E - "LO" ? (thơ)
TIẾNG CHUÔNG ĐỒNG HỒ... (thơ)
MIMI UÝNH VÕ (thơ)
CHÓ VÀ MÈO (thơ)
CÁI GÌ...??? (thơ)
ỐC TIÊU XINH (x) (thơ)
... ĐƯA TIN... NGỰA GIÀ...
EM ƯỚC... (thơ)
MỪNG CÁC NGÀY LỄ
SINH NHẬT BLOG... (thơ)
HỒN NHIÊN PIPPI... (thơ)
TÓC MƯỢT CHỜ MONG... (thơ)
NHỚ EM ! (thơ)
ĐƯỜNG ĐỜI...!!! (thơ)
VẤP NGÃ... (thơ)
XE ÔM ÔM... (thơ)
THANH NIÊN !?! (thơ)
NGÂY THƠ !!! (thơ)
YÊU EM... (thơ)
BẬN VÀ BLOG (thơ)
CHUYỆN HOÀI CÔNG ANH...?
GỖ VÀ NƯỚC SƠN (thơ)
PHẬT, CHÚA VÀ NGƯỜI (thơ)
BƯỚC ĐỜI... (thơ)
ĐỪNG ĐỂ...! (thơ)
ĐẾCH CẦN CÁNH...! (thơ)
TÌNH CẢM... (thơ)
... CỰC NGON ! (thơ)
CUỘC SỐNG... (thơ)
TÓC DÀI, DA TRẮNG... (thơ)
NHÌN NHAU...! (thơ)
"NỖI NHỚ SÔNG HƯƠNG" (2) (thơ)
YÊU (thơ)
"NỖI NHỚ SÔNG HƯƠNG" (1) (thơ)
CÔNG TỬ "CÀ PHÊ"... (thơ)
NGỌC NỮ (thơ)
BUỒN VUI MƠ MÀNG (thơ)
CÔNG CHÚA NHỎ (thơ)
BA TRĂM NĂM NỮA... (thơ)
DÊ ĐEN DÊ TRẮNG (thơ)
SONG SINH (thơ)
ĐÈN XANH ĐÈN ĐỎ (thơ)
THÂN ANH... CON LỪA !!! (thơ)
LÀM SAO ??? (thơ)
BƯỚC TRONG ĐỜI THỰC (thơ)
TÌNH YÊU BONG BÓNG XÀ PHÒNG (thơ)
HỎI TRĂNG HỎI TRỜI... (thơ)
NGOAN NÀO!... (thơ)
ẤM ĐẦU ??? (thơ)
AI ỔI MÉO KHÔNG?... (thơ)
KHẤU TẠ... (thơ)
TÊ GIÁC THẸN THÙNG (thơ)
MEIMEI~MUỘI MUỘI (thơ)
CHUYỆN TÌNH CẢM...!!! (thơ)
ÔM...??? (thơ)
TRUYỆN THƯ TÌNH TOÀN T

Bạn bè
nguyenthivien
cuongthinh
5thanhcuchi
thatthienphung
meolemlinh
boobu
dembuon
duccuong6989
boysieuquay
holaco

Các bài viết trước
TÌM MÌNH TRONG YÊU (thơ)
ĐI TÌM... ??? (thơ)
"THƠ TÔI" (thơ)
VỀ BÀI THƠ "BÔNG GÒN..." (16-06-2008)
CHÀNG TRAI CÔ ĐƠN (thơ)
BÔNG GÒN... (thơ)
ỐC NGỐ... (thơ)

Lưu trữ
01/05/2007 - 31/05/2007
01/04/2007 - 30/04/2007
01/06/2007 - 30/06/2007
01/07/2007 - 31/07/2007
01/08/2007 - 31/08/2007
01/09/2007 - 30/09/2007
01/10/2007 - 31/10/2007
01/11/2007 - 30/11/2007
01/12/2007 - 31/12/2007
01/01/2008 - 31/01/2008
01/02/2008 - 29/02/2008
01/03/2008 - 31/03/2008
01/04/2008 - 30/04/2008
01/05/2008 - 31/05/2008
01/06/2008 - 30/06/2008
Bài hiện tại

Thứ Tư, ngày 28 tháng 11, 2007
ĐỐI TƯỢNG THỰC CỦA CĂM GIẬN (thơ)
Điểm Ngôi sao Blog: 18 (3 lượt)
| Bình chọn:


(...)

Đời là vở kịch với bao uốn éo,
Người là diễn viên với đủ mọi trò.
Sống trong đời, khó phân rành tròn méo,
Nét tâm người, nào đâu rõ nét cho?!
Trong căm thù cũng ...

gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:03 PM | 2 góp ý
HAM MUỐN... (thơ)
Điểm Ngôi sao Blog: 12 (2 lượt)
| Bình chọn:


(...)

Đời hấp dẫn với bao trò táo tợn,
Người muốn vui lại tí tởn vuông tròn.
Ức vạn điều cuốn lôi một người lớn,

Những ham thèm biến họ thành ...

gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:00 PM | 0 góp ý
LẼ SỐNG... (thơ)
Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt)
| Bình chọn:


(...)

Con người sinh ra đã là bất hạnh???
Cõi đời mong manh nan trình hiểm thác???
Sống phải lường bao hiền, lành, tệ, bạc...
Tôn trọng người ta và tự trọng riêng mình.
Lẽ phải là điều không hề đổi khác!
Nhưng ai là người biết ...

gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:54 PM | 0 góp ý
THẬT THÀ (thơ)
Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt)
| Bình chọn:


(...)

Người, ai cũng quý thật thà,
Một khi nói dối phải là thiện tâm.
Chớ vì dạ chút tiểu nhân,
Mà luôn dối trá, lòng thâm đối người.
Thương nhau và quý ...

gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:51 PM | 0 góp ý
SỐNG THIỆN (thơ)
Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt)
| Bình chọn:


(...)

Anh cũng như em, thích giúp người,
Thích đời sống thiện, sống vui tươi.
Ghét đem cái ác đè cái ác,
Dù lũ gian tham, loại thú - người!
Nhưng sao nhân thế bao chao chác,
Lừa dối, quanh co đủ các nòi.
Muốn làm người tốt, yên sinh - thác,

gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:48 PM | 0 góp ý
Thứ Bảy, ngày 24 tháng 11, 2007
LẠI VÀO NHÀ...
Điểm Ngôi sao Blog: 12 (2 lượt)
| Bình chọn:


(…)

Mấy hôm liền không lên ngoisaoblog nên hàng ngày cứ cảm thấy như thiêu thiếu cái gì đó. Có lẽ đã có phần tình cảm gắn bó với ngoisaoblog và các blogger ở đây rồi!
Nhưng cuộc sống lại cứ chảy trôi đi như ...

gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:30 PM | 2 góp ý
HOA HƯỚNG DƯƠNG (thơ)
Điểm Ngôi sao Blog: 12 (2 lượt)
| Bình chọn:


(Một người bạn trên ngoisaoblog)

Hoa hướng dương hướng mặt trời,
Em luôn hướng sáng như người hướng lên.
Em đẹp đâu chỉ cái tên,
Em đẹp do bởi dựng nên sắc đời.
Tươi vàng ươm trọn nắng trời,
Xoe tròn xinh rạng ...

gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:27 PM | 3 góp ý
NGƯỜI ĐIÊN... (thơ)
Điểm Ngôi sao Blog: 18 (3 lượt)
| Bình chọn:


(…)

Người điên nên rất thật thà,
Bởi ngay chính hắn thực là người điên.
Những phường giả trá triền miên
Không bằng nửa giá người điên thật thà.
Điên thì xử lý, điều hoà,
Nhưng phường giả trá ai mà dễ đương.
Người ...

gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:24 PM | 0 góp ý
Thứ Hai, ngày 19 tháng 11, 2007
CON GÁI... (thơ)
Điểm Ngôi sao Blog: 30 (5 lượt)
| Bình chọn:


(…)

Con gái phức tạp quá cơ!
Đi đâu cũng phải hàng giờ… ngắm gương.
Nào son, nào phấn, nào hương,
Nào môi, nào mắt, nào nương long cùng,…
Váy, quần, hay “giuýp” để dùng?
Áo thùng hay khít, phụ tùng trắng, đen?
...

gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:07 PM | 6 góp ý
LÃO ĐẠO SĨ... (thơ)
Điểm Ngôi sao Blog: 30 (5 lượt)
| Bình chọn:


(Một người bạn trên ngoisaoblog)

“Xưa kia vốn ở trên trời,
”Yêu thơ nên xuống làm người trần gian.”
*
Đâu ngờ trần thế đa đoan,
Đâu ngờ trần thế gian nan quá chừng.
Ban đầu hạ thế, Lão mừng,
Ở lâu, ...

gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:03 PM | 6 góp ý
Thứ Sáu, ngày 16 tháng 11, 2007
KHIÊM TỐN GIẢ VỜ (thơ)
Điểm Ngôi sao Blog: 12 (2 lượt)
| Bình chọn:


Đã hơn một lần gặp sự này…

Chác chao những kẻ rởm đời,
Làm như khiêm tốn với người lắng nghe:
Tự nhạo mình, tự cười chê,
Nhưng lại tức với người nghe tin mình.
Quả là khiêm tốn đáng khinh!
Cứ chân ...

gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:03 PM | 2 góp ý
ANH HÃY NÓI... (thơ)
Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt)
| Bình chọn:


(…)

Em là gái, dẫu yêu mà chẳng nói,
Anh là trai, sao không dám tặng lời?!
Cứ hẹn hò, em đâu hề từ chối,
Đã lâu rồi, lòng em có anh thôi!

Trời trút nắng e gì cơn đất sợ,
Trời tuôn mưa chẳng ngại đất ...

gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:58 PM | 0 góp ý
Thứ Năm, ngày 15 tháng 11, 2007
NGOISAOBLOG MỘT TUỔI... (thơ)
Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt)
| Bình chọn:



***
Ngoisaoblog "thôi nôi",
Một năm tuổi đã gắng gôi bao điều.
Sức trẻ mà gánh việc nhiều,
Chúc "sao" phát triển đi đều, đi lên!


HAPPY BIRTHDAY TO NGOISAOBLOG!

gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:28 PM | 0 góp ý
Thứ Ba, ngày 13 tháng 11, 2007
TRẢ GIÁ... (thơ)
Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt)
| Bình chọn:


(…)

Mọi xấu tốt đều có cơ trả giá,
Nào có ai vượt khỏi những vận đời?!
Kiếp con người, đâu tránh được điều đó,
Chỉ trước-sau, sớm-muộn mà thôi!
Việc thấy tốt thì ta ứng thiện,
Người thấy hay thì ta kết cộng lời,
Sống ở đời, ...

gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:30 PM | 1 góp ý
XÃ HỘI ? (thơ)
Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt)
| Bình chọn:


(…)

Xã hội là xã hội chung,
Chẳng cần ai nói ai không bằng lòng.
Xã hội là xã hội công,
Chẳng cần ai nói tô hồng, vẽ đen.
Xã hội là xã hội khuyên:
Mỗi người một ý nhưng nên thuận đồng.
Xã ...

gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:25 PM | 1 góp ý
VẤT VẢ... (thơ)
Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt)
| Bình chọn:


(…)

Có những khúc đời tôi từng tồn tại,
Lòng dấy cao mà thân thể rã rời,
Khẩu phần ăn không còn là để sống,
Mà để chứng rằng tôi đang tới tương lai!
Đường gãy khúc vì lòng ai gãy khúc,
Đời bươn bai vì người đã ...

gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:22 PM | 1 góp ý
Chủ Nhật, ngày 11 tháng 11, 2007
CON BƯỚM LANG THANG (thơ)
Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt)
| Bình chọn:


(…)

Em xinh, xinh quá đỗi xinh,
Nhưng em múa lượn, người khinh quá nhiều.
Tim em như mặt Chí Phèo:
Ngổn ngang những vết những điều vu vơ.
Dẫu nhiều chàng có ngẩn ngơ,
Nào ai dũng cảm hẳn lo cưới ...

gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 05:20 PM | 3 góp ý
ANTEN... (thơ)
Điểm Ngôi sao Blog: 12 (2 lượt)
| Bình chọn:


(…)

Trông đi nhìn lại quá quen,
Nóc nhà ai cũng anten khó rời.
Bao khung “xương cá” quậy trời,
Bao giàn thu sóng khoe mời túa xua.
Tivi không khó để mua,
Cân hình, rõ tiếng, nhìn ưa - sắm liền.

gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 05:17 PM | 1 góp ý
Thứ Sáu, ngày 09 tháng 11, 2007
SINH VIÊN CẮM, CHỦ QUÁN HIỀN... (thơ)
Điểm Ngôi sao Blog: 18 (3 lượt)
| Bình chọn:


Trong một Coffee Shop,
SV A: Trúng quả gì hay sao mà lại rủ tao đi cà phê thế?
SV B: Làm gì có quả gì mà trúng! Vừa về véo quê ít “xéng” lên trả tiền cắm quán.
Còn dư một ít, thèm ly cà ...

gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:10 PM | 6 góp ý
BIẾT...? (thơ)
Điểm Ngôi sao Blog: 12 (2 lượt)
| Bình chọn:


Con người trước hết cần phải tự biết và hiểu mình
để có thể hiểu vị trí cũng như những may rủi của
chính mình…mà có bước đi tiếp theo cho tốt nhất!

Ai vui có biết ai buồn?
Ai sung sướng ...

gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:04 PM | 0 góp ý
BỀN, MẠNH ? (thơ)
Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt)
| Bình chọn:


(Xem trận box sáng sớm trên VTV3)

Bền, không phải đấm liên hồi,
Mạnh, không phải cứ mắm môi, căng người.
Bền là phải biết tiến, lui,
Mạnh là phải biết dồn hơi đấm vào!
*
Đời không như võ đài nào!

gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:59 PM | 1 góp ý
Thứ Tư, ngày 07 tháng 11, 2007
VÒNG TAY... (thơ)
Điểm Ngôi sao Blog: 18 (3 lượt)
| Bình chọn:



(…)

Vòng tay… anh biết gì không?
Vòng tay như thế là mong thật nhiều…
Mong anh hết sáng lại chiều,
Mong anh nhớ mãi những điều đã qua.
Vòng tay này nới rộng ra:

gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:51 PM | 7 góp ý
SỢ CÓ THÊM... CHIM ? (thơ)
Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt)
| Bình chọn:


(Anh T: “Anh bây giờ như chim nhốt trong lồng... ”)

Anh như chim nhốt trong lồng,
Mỗi hiểu em - mỗi một song thêm vào.
Khi yêu, tim xóc nôn nao,
Thấy lồng em mở, anh nhào vào trong.
Bây giờ ...

gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:46 PM | 0 góp ý
ĐÔNG CẢM... (thơ)
Điểm Ngôi sao Blog: 16 (3 lượt)
| Bình chọn:


(Hà Nội, những ngày đầu Đông)

Đông đã bước một chân vào Hà Nội,
Phố phường như đeo u ám dưới trời,
Đông giá buốt nào ai hòng mời gọi?
Tê tái trong lòng, người bỗng chơi vơi.

Đời đáng ghét hay đời ai đáng ...

gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:42 PM | 4 góp ý
Thứ Hai, ngày 05 tháng 11, 2007
BÁC XE ÔM (thơ)
Điểm Ngôi sao Blog: 24 (4 lượt)
| Bình chọn:


(Trưa, qua góc phố, thấy bác xe ôm nằm ngửa
trên xe, hai chân gác lên tay lái để ngủ, vẻ mặt
còn hơi chau lại như lo lắng…)

Đi sáng sớm tới chiều hôm,
Khổ thân cho bác xe ôm nhọc nhằn.
Trưa ...

gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:13 PM | 7 góp ý
THU ĐI... ĐÔNG VỀ (thơ)
Điểm Ngôi sao Blog: 12 (2 lượt)
| Bình chọn:


(Hà Nội những ngày đầu Đông 2007)

Thu đi lướt nhẹ sắc vàng,
Đông về vội vã ngỡ ngàng sắc đen.
Cơn nào gió lạnh vảng xen,
Se nồng giá đượm lủi len trong lòng.
Nhớ sao Hè nắng phượng hồng,
Nhớ sao ...

gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:09 PM | 1 góp ý
HOA... (thơ)
Điểm Ngôi sao Blog: 18 (3 lượt)
| Bình chọn:


(Một người bạn trên ngoisaoblog)

Hoa xanh, trắng, đỏ, tím, vàng,…
Muôn hoa đua thắm muôn ngàn sắc hoa.
Hoa làm xao xuyến lòng ta,
Hoa làm tươi sáng làn da đất trời.
Hoa xinh nới mở tâm người,
Hoa tươi thắm điểm tô ...

gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:06 PM | 3 góp ý
Chủ Nhật, ngày 04 tháng 11, 2007
BIẾT SỐNG ? (thơ)
Điểm Ngôi sao Blog: 18 (3 lượt)
| Bình chọn:

(Đang những ngày bấn việc, mắt cũng mỏi nên
ĐBT ngại gõ phím quá, gửi một bài ngắn vậy)

Con người sinh ra đã là bất hạnh???
Thói đời mong manh nan trình hiểm thác???
Sống phải lường bao hiền, lành, tệ, bạc...
Tôn ...

gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:00 PM | 4 góp ý