Lưu bút
|
Ngày cuối tuần vui anh nhé! |
|
gởi lúc 11:33 22/06/2008 |
|
Bác ơi mặt trời thật đẹp nhưng MÈO CON phải đợi đến 9 tháng 10 ngày mới ra ngắm mặt trời đựoc cơ, giờ ra ngắm luôn chắc bố mẹ MÈO CON vất vả lắm. |
|
gởi lúc 22:54 21/06/2008 |
|
Bác ĐBT cuối tuần chơi vui vẻ nhe! |
|
gởi lúc 20:54 21/06/2008 |
|
ĐBT à. Chúc cuối tuần vui vẻ nha bác |
|
gởi lúc 13:52 21/06/2008 |
|
ĐBT cảm ơn mọi người. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ! |
|
gởi lúc 10:28 21/06/2008 |
|
Trang web của tôi
Bạn bè
Các bài viết trước
Lưu trữ
|
|
Thứ Ba, ngày 28 tháng 08, 2007 |
CÙNG BẠN ĐỌC...
Do không rõ tại sao các hình ảnh ở các bài trên Blog của ĐBT bị mất hết, ĐBT đành phải tạm dừng post bài lên để xem nguyên nhân tại sao, nên nếu bạn đọc nào không thấy bài mới thì rất mong thông cảm cho ĐBT.
Ngay khi Blog bình thường lại, ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 08:28 AM | 1 góp ý |
|
Thứ Bảy, ngày 25 tháng 08, 2007 |
CHÀO EM... (thơ)
(...)
Chào em, người trót... mến thương,
Đọc tin em, bỗng vấn vương đầy lòng .
Muôn yêu như trỗi tim hồng,
Suối thơ như bỗng tuôn dòng chảy ra.
Sắc người như sắc thắm hoa?
Tình người như ngát hương xa hương gần?
Mến thương em biết bao ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:52 PM | 0 góp ý |
|
TIẾNG TIÊU... (thơ)
(...)
Có em réo rắt tiếng tiêu,
Có em thánh thót tiếng yêu cùng người.
Vút lên hạ xuống không lời,
Tiếng tiêu réo rắt đưa mời trái tim.
Nếu lòng người thích tiêu em,
Mong người hãy tiếp lời thêm ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:46 PM | 0 góp ý |
|
NHÌN TRỜI MÂY (thơ)
(...)
Mây lãng đãng trôi về nơi tĩnh lặng,
Trời xanh trong hút về thẳm cao cao,
Cỏ biếc thẫm lan về nơi núi rặng,
Bước chân người đi về chuyển lao đao.
Mây có biết sẽ hoà tan trong ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:42 PM | 1 góp ý |
|
Thứ Sáu, ngày 24 tháng 08, 2007 |
MỘT VỚI MỘT LÀ... V? (thơ)
(...)
Một với một là... hai?
Hai ngón tay dài ngắn...?
Một với một là... năm?
Năm có chăng tuyệt vời...?
*
Một em thì đúng một người!
Một anh thì cũng một người đấy thôi!
Nhưng Một với Một thành ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:45 PM | 2 góp ý |
|
MUỐN ĐƯỢC CÁNH BAY ? (thơ)
(...)
Em vừa thoát nước nhao lên?
Em chờ có cánh thành Tiên dưới trần?
Thân em sai lỗi bao lần?
Đời em trước đã bao phần đắng cay?
Thoát trần, cất cánh lượn bay?
Thoát đời, vỗ ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:41 PM | 0 góp ý |
|
NAM NHI... (thơ)
(...)
Nam nhi vững chí, bền lòng,
Nam nhi bất khuất, anh hùng khó phai.
Nhưng Một vẫn phải có Hai,
Nam nhi vẫn phải có Ai bên mình.
Nam nhi nên vẫn hiếu tình,
Nam nhi nên ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:38 PM | 1 góp ý |
|
MỌC SỪNG ? (thơ)
(...)
Có thêm ai cũng dở chừng,
Có chăng em đã mang sừng bấy lâu?
Có sừng ai chẳng thấy đau!
Cắm sừng sao bảo quý nhau một lòng?!
Anh vui, em vẫn vui cùng,
Anh đau, ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:34 PM | 1 góp ý |
|
Thứ Năm, ngày 23 tháng 08, 2007 |
LỠ MIỆNG... (thơ)
(...)
Ôi không, em lỡ miệng rồi...
Nếu anh nghe thấy, quên lời ấy đi!
Em thề con cá rô phi!
Em thề có chiếc PC ở nhà!
Chẳng qua chuyện tiếu đúng đà,
Em mê hóng chuyện ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:31 PM | 3 góp ý |
|
LÀM SAO ??? (thơ)
(Một câu chuyện thương tâm trên net)
Phải đâu không muốn nhìn đời!
Phải đâu không muốn trông người xung quanh!
Em nào phung phí tuổi xanh,
Nhưng ai kia đã đóng đanh vào ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:28 PM | 0 góp ý |
|
BÓNG BÀN EM CHƠI (thơ)
(...)
Bay qua bay lại, vút nhanh,
Bóng như thoi chớp đưa quanh khắp bàn.
Đối phương liên tiếp chuyển làn,
Dáng em xoay thoáng bên bàn bóng xanh.
Đôi công đập vút vút nhanh,
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:47 PM | 0 góp ý |
|
Thứ Ba, ngày 21 tháng 08, 2007 |
BÉ MẮT BUỒN (15) (thơ)
(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Mắt buồn ơi, miệng có buồn?
Đôi môi son rỗi vẫn còn để không?
Môi buồn chẳng có người mong?
Son mờ để chối người trông người chờ?
Tim buông, môi lạnh hững hờ?
Ai tô cay đắng cho giờ ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:29 PM | 2 góp ý |
|
NGHĨ GÌ ? (thơ)
(...)
Có gì đã khiến em buồn?
Có gì đã khiến em hờn ai đây?
Hai đầu gối bó trong tay,
Em ngồi đó với vòng tay ôm tròng.
Em đang tê tái, nẫu lòng?
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:25 PM | 1 góp ý |
|
YÊU THỰC ? (thơ)
(...: “Sao trong thơ anh yêu nhiều thế?”)
Tình yêu anh quá trớ trêu,
Làm sao có thể yêu nhiều thế chăng?
Người ta sẽ nói: Lăng nhăng.
Người ta sẽ bảo: Gió trăng hư đời.
Anh ơi, tình đứng được rồi,
Kẻo khi buông ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:22 PM | 1 góp ý |
|
EM DÙ... (thơ)
(...)
Em dù váy đỏ da hồng,
Nhưng nào vui có trong lòng em đâu!
Em nằm để lắng niềm đau,
Em nằm để giấu giọt châu không đành.
Lênh đênh, em vẫn một mình,
Thân em ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:18 PM | 1 góp ý |
|
Thứ Hai, ngày 20 tháng 08, 2007 |
NHÂN TÌNH THẾ THÁI (thơ)
(...)
Người hợp có lúc lìa đi,
Người luôn chống phá có khi bạn cùng.
Thẳng ngay bị ghét bởi cong,
Cương đời dễ gãy nếu lòng không kiên.
Giỏi giang thì có kẻ ghen,
Làm hay, kẻ phá lại chen chắn vào.
Bỏ bê chẳng thiết ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:20 PM | 1 góp ý |
|
MÓNG DÀI HƠN EM ??? (thơ)
(...)
Ghét anh mấy cái móng tay,
Bảo anh cắt bớt mà nay vẫn dài.
Nói đi: Anh sẽ chọn ai?
Yêu em hay nó? Móng dài hơn em?
Em còn biết nói gì thêm,
Móng tay anh quý, còn em đáng gì...(!)
Nào ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:17 PM | 1 góp ý |
|
Chủ Nhật, ngày 19 tháng 08, 2007 |
TÓC MÂY (8) (thơ)
(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Gió mơn lay khẽ tóc mây,
Tóc mây bay mãi làm cay mắt người.
Vui yêu không hé miệng cười,
Buồn thương chẳng nói nên lời trao nhau.
...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:56 PM | 3 góp ý |
|
ÁO TRÁNG TUỔI HỒNG (thơ)
(...)
Tan trường, áo trắng đua bay,
Bao tà áo khiến mê say ngợp lòng.
Vui tươi lứa tuổi phượng hồng,
Áo em bay cuốn bao dòng thơ hay.
Bóng hồng xao xuyến hồn lay,
Khắp đường khắp ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:53 PM | 3 góp ý |
|
Thứ Bảy, ngày 18 tháng 08, 2007 |
RUỘNG BẬC THANG (thơ)
(...)
Bậc thang lên đến cổng trời,
Ruộng cao ruộng thấp đua mời lúa vươn.
Vòng vòng uốn uốn trong sương,
Ngát xanh, mơn mởn đồi nương bản làng.
Trăng khuya trắng toả ngút ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:41 PM | 1 góp ý |
|
KHUYẾT TẬT ? (thơ)
(...)
Khuyết tật, em cũng là người,
Khuyết tật, em cũng xây đời như ai.
Giúp người, em cũng ghé vai,
Giúp đời, em cũng một hai dấn mình.
Thân em khuyết tật, tâm lành,
Trái tim trong sáng muôn tình yêu thương.
Khuyết tật, em vẫn ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:38 PM | 3 góp ý |
|
NGÀY MAI... (thơ)
(...)
Mỗi ngày sang, mỗi ngày một trải,
Hôm qua đi để lại hôm nay,
Nếu dừng bước tiến ở đây,
Điều chi sẽ đến khi ngày mai sang?
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:34 PM | 0 góp ý |
|
Thứ Sáu, ngày 17 tháng 08, 2007 |
GỬI CÁC NGƯỜI YÊU...
(GỬI CÁC NGƯỜI YÊU TRÊN NGOISAOBLOG!!!)
Các em yêu quý, trong những bài thơ anh tặng các em, các em cảm nhận thế nào? Dễ quá rồi phải không?
Đùa, nhưng không phải tất cả đều là đùa;
Thật, nhưng không phải tất cả đều là ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:30 PM | 2 góp ý |
|
KHÔNG LÀ ANH TRAI
(...)
Cô gái:
- Mẹ em bảo phải tìm hiểu anh thật kỹ rồi mới được yêu.
Chàng trai:
- Em cứ bảo với mẹ là ít nhất em sẽ có một người anh trai...
– Không! Không có anh trai nào hết!... Aaaa... thế anh đã ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:23 PM | 1 góp ý |
|
Thứ Tư, ngày 15 tháng 08, 2007 |
TRANH BÓNG ? (thơ)
(...)
Dồn nhau một đống nháo nhào,
Tranh đầu tranh thủ, bóng nào thấy đâu.
Đau mà đành nén chịu đau,
Giống “bài” giống “vở” với nhau cả mà!
Đồng đội chẳng thấy phiền hà,
Đối phương lòng vả cũng là lòng sung!
Trọng tài ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:16 PM | 4 góp ý |
|
BAMBI... (thơ)
(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Anh yêu “chú bé” Bambi,
Yêu em khắp cả chân đi, bước về.
Em duyên dáng chẳng màu mè,
Em tươi tắn với bạn bè nắm tay.
Em cười đẹp đến ngất ngây,
Mắt xinh khẽ đảo mê say lòng người.
...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:12 PM | 2 góp ý |
|
TÌNH CÓ NÊN ??? (thơ)
(...)
Mắt nhìn, tâm nhắm chẳng nhìn,
Tai nghe, tim vẫn im lìm lắng yên.
Nét nào tạc khắc tình duyên?
Tiếng nào tạo tác lời nên ngọt ngào?
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:09 PM | 5 góp ý |
|
Thứ Ba, ngày 14 tháng 08, 2007 |
LÀM "XIẾC" ?! (thơ)
(...)
Chẳng ai chạm, cũng ngã nhào,
“Xiếc” biểu diễn đẹp, ai nào chả tin!
Đồng đội biết “xiếc”, lặng im,
Đội bạn biết “xiếc”, nên vin trọng tài.
Cái còi vội chạy ra ngoài,
Hỏi hai trợ ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:19 PM | 0 góp ý |
|
BÉ MẮT BUỒN (14) (thơ)
(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Mắt buồn say đắm cả hồn,
Đã bao mắt méo mắt tròn ngắm em?
Họ cười và nói “dường quen”?
Họ đùa và nói “phải thêm vui vào”?
Họ gửi mail đến ào ào?
Họ xô chật cửa, ngã nhào cả ra?
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:15 PM | 4 góp ý |
|
LẠY "NGÀI" ?! (thơ)
(...)
Bóng ơi, lạy bóng thật mà!
Đừng vào bóng nhé, hay là chạm thôi!
Bóng vào lưới sẽ khổ tôi,
Treo găng treo gủng hết chơi bóng à!
Lý thì phải đấm bóng ra,
Với không kịp ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:11 PM | 0 góp ý |
|
Thứ Hai, ngày 13 tháng 08, 2007 |
HONEY (14) (thơ)
(Nói hộ một người bạn trên ngoisaoblog)
Đại Bàng chẳng biết làm sao?
Đến, đi, khua... Honey nao cõi lòng!
Trái tim tan giá, đã hồng,
Sao anh nỡ bỏ bẵng lòng... mà bay?
Đầu em bỗng cứ quay quay,
Mình em bỗng thấy chân tay như thừa.
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:20 PM | 3 góp ý |
|
KHÓ NGHĨ (thơ)
(Không thể làm kẻ bắt cá hai tay!)
Xa? Hay không xa?
Trong lòng bao giằng xé!
Em thật tình, mà sao anh như thế?!
Trong lòng anh, yêu quý biết bao nhiêu!
Anh hận lòng...
Chẳng lẽ... ?
Ôi! Chẳng lẽ... ?
Hãy giết anh đi, ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:15 PM | 1 góp ý |
|
Chủ Nhật, ngày 12 tháng 08, 2007 |
TÓC MÂY (7) (thơ)
(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Mừng vui, chui tót vào mây,
Lòng lâng lâng ngỡ mình say đắm tình.
Vút ra thì vẫn một mình,
Rõ ràng mây đã bồng bềnh bay bay...
Rõ ràng Ai cấu vào tay:
Sao anh chẳng nói lời say ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:14 PM | 3 góp ý |
|
HỌP...!!! (thơ)
(...)
Hôm qua họp đã khởi đàm,
Hôm nay họp tiếp để bàn cho thông.
Ngày mai họp tất phải xong,
Lo công cắt việc mới mong hoàn thành.
Nếu còn vướng mắc chưa rành,
Ngày kia ta ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:10 PM | 1 góp ý |
|
Thứ Bảy, ngày 11 tháng 08, 2007 |
BÉ MẮT BUỒN (13) (thơ)
(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Mắt buồn ơi, lệ có buồn?
Mắt buồn ơi, lệ có tròn hay không?
Mắt lệ buồn có như mong?
Ngấn lệ nào có như sông chảy trào?
Khi buồn, em sẽ thế nào?
Khi buồn, em có kêu gào chi ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:22 PM | 3 góp ý |
|
Thứ Sáu, ngày 10 tháng 08, 2007 |
RAO VẶT !
TÌM ĐỐI TÁC
Tôi có một sản phẩm sáng chế, lược tả như sau:
* Thiết bị tra lịch dương lịch cho khoảng thời gian của các năm từ năm 1900 đến năm 2100.
Bạn muốn biết sinh nhật của bạn ở năm 2079 là vào thứ mấy trong tuần?
Bạn ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:14 PM | 2 góp ý |
|
SÔNG SÂU... (thơ)
(...)
Sông sâu nước chảy lặng lờ,
Sông nông nước chảy xô bờ xói xiên.
Lòng anh lặng lẽ tình duyên?
Hay lòng anh sóng xô lên tạt bờ?
Sông kia có đổi bao giờ?
Yêu thương biến ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:07 PM | 4 góp ý |
|
THẾ GIỚI... ???!!! (thơ)
Vì sao cứ phải chiến tranh!?
Vì sao cứ phải hy sinh cuộc đời!?
Hỡi nhân gian! Hỡi loài người!
Sống hoà bình sẽ chẳng thời tốt hơn?!
Ai hòng mãi ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:04 PM | 2 góp ý |
|
Thứ Năm, ngày 09 tháng 08, 2007 |
TÓC MÂY (6) (thơ)
(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Mây trôi cho tóc bồng bềnh,
Ai “trôi” đi khiến cho tình Ai đau.
Sao người chẳng đến cùng nhau?
Sao người chẳng nói một câu... hỡi người?
Ai thương Ai quý Ai rồi,
Ai ơi, Ai nhớ những lời Ai trao!
...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 12:39 PM | 7 góp ý |
|
GẶP NHAU CHẲNG NÓI... (thơ)
(...)
Mỗi lúc ta gặp nhau,
Trao ánh nhìn thắm thiết,
Biết đâu mầm ly biệt
Trong ánh mắt lặng nhìn.
Mỗi ánh mắt, nhịp tim,
Hát ngân cùng, hát mãi,
Yêu nhau mà vẫn ngại...
Vô tình lỡ hẹn ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 12:35 PM | 4 góp ý |
|
CÁ MẬP... ??? (thơ)
(...)
Bao la giữa biển tung hoành,
Ta đây Cá Mập luôn giành thế công.
Không sợ à? Có sợ không?
Hãy lo cẩn mạng, ta tông: hết đời!
Biết bao cá bé nuốt ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 12:31 PM | 0 góp ý |
|
CHÀNG... ÔTÔ ! (thơ)
(...)
Chàng ôtô đứng ngay đơ,
Miệng câm như hến, ngẩn ngơ bên nàng.
Chao ôi!... êm ái, mịn màng!
Chao ôi! Sao tớ là chàng ôtô?!
Thân toàn sắt thép trơ trơ,
Nàng dựa làm tớ mơ mơ màng màng.
Thơm ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:17 PM | 0 góp ý |
|
NÀNG TIÊN CÁ (3) (thơ)
(...)
Vẫy vùng cũng chẳng thoát đời,
Gắng lòng vẫn chẳng thành Người như mong!
Em – Nàng Tiên Cá long đong,
Em – Nàng Tiên Cá lòng không vấy tình.
Biển xanh, em vẫn một mình,
Trời xanh, em vẫn ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:13 PM | 1 góp ý |
|
BÂNG KHUÂNG (thơ)
(...)
Bâng khuâng suy nghĩ một mình,
Bâng khuâng mà ngỡ như tình ngổn ngang!?
Tình nàng mờ xám dở dang?
Tình nàng giờ đã dần đang nguội dần?
Người yêu nàng đã chẳng cần?
Tình yêu nàng đã bao phần đổi thay?
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:09 PM | 1 góp ý |
|
Thứ Ba, ngày 07 tháng 08, 2007 |
VÀO BLOG...
(...)
Hôm qua, 06-08-2007, tôi vào ngoisaoblog, hy vọng sẽ “nói chuyện” được với ai đó. Nhưng mà thật không may cho tôi, sau khi lên bài xong thì các cánh cổng “ngoẻo” luôn (!):
Mở cái tin nhắn ra xem mà chờ dài cổ vẫn không ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:32 PM | 5 góp ý |
|
QUAN THAM... (thơ)
Tham nhũng mà leo đầu dân,
Chẳng leo “đầu trọc”: Quan tân, quan thường.
Quan đã đầu óc “phình phường”:
Dẫu leo “đầu trọc”, vẫn có đường quan tham!
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:27 PM | 0 góp ý |
|
KA... RAO !? (thơ)
(...)
Ca dao:
“Chuồn chuồn bay thấp thì mưa,
“Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm.”
Ka... rao:
Lòng người nếu thấp, chẳng ưa;
Nếu cao, chẳng thấu; nếu vừa,... OK!
Tình người nếu thấp, chẳng mua;
Nếu cao, chẳng bán; nếu vừa,... thì trao!
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:24 PM | 1 góp ý |
|
BAO ĐỨA... GỤC ĐẦU! (thơ)
(Lẩy thơ)
Lẳng lặng mà nghe nó bốc nhau:
Bốc nhau hay, giỏi, trọn tình sâu.
Phen này cương quyết tư duy mới,
Thiên hạ bao nhiêu đứa gục đầu!
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:15 PM | 0 góp ý |
|
CHÓ DẠI... NGƯỜI KHÔN ?! (thơ)
(...)
Lạy ông đi qua
Lạy bà đi lại
Tôi là chó “dại”
Hắn là người “khôn”
Nay lúc nạn cơn
Mong người giúp đỡ
Đói tôi không sợ
Nan tôi chẳng lo
Nhưng việc bí bo
Cũng cần người ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:12 PM | 0 góp ý |
|
NHÌN CẢNH (thơ)
(...)
Xanh biếc biếc xanh lùm cây nhỏ,
Thắm tươi tươi thắm nắng mặt hồ,
Cong uốn uốn cong nhành hoa đỏ,
Nhớ người người nhớ mãi ai xưa.
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:04 PM | 0 góp ý |
|
Thứ Hai, ngày 06 tháng 08, 2007 |
CÓ LẼ ???
(...)
Tuấn:
- Có lẽ tớ đã tìm được một nửa của mình!
Hải:
- Sao lại “có lẽ”?
- Thì còn phải xem người ta thế nào chứ!
Một năm sau. Gặp lại Tuấn, Hải quan tâm:
- Tình hình “có lẽ” của cậu đến đâu rồi?
Tuấn:
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:38 PM | 2 góp ý |
|
KHÔNG ĐỢI NỔI ANH ? (thơ)
(...)
“Với anh, em chắc một lời:
“Tình yêu giữ mãi muôn đời chẳng thôi!”
Sao lời như nước chảy trôi,
Tiếc cho chữ “giữ” buồn rơi giữa đời.
Bấy nay chốn ấy lặng rồi,
Lãng quên ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:35 PM | 1 góp ý |
|
TỬ TẾ ? (thơ)
(...)
Nếu chết là được lên thiên đường,
Chắc gì người xếp hàng ở cuối!
Cõi thế sẽ còn ai đứng đợi?
Hay người người đua nhau đã ngang chen?!
Nếu chết là phải xuống ngục đen,
Chắc gì người đã rời hàng cuối!
Cõi thế bỗng người ta ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:30 PM | 2 góp ý |
|
NÀNG TIÊN CÁ (2) (thơ)
(...)
Nhấp nhô cưỡi sóng bạc đầu,
Em – Nàng Tiên Cá luôn giàu lời ca.
Tiếng lành, lời đã vang xa,
Ý hay, câu đã ngân nga khắp tầm.
Gió xoay, sóng nổi rì rầm,
Tiếng em ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:26 PM | 0 góp ý |
|
CƯỠI TỬ THẦN ! (thơ)
(...)
Cưỡi xe như cưỡi tử thần,
Càng đi càng thấy đất gần, trời xa.
“Công tử đường phố” là ta,
Vi vu xe máy bao la khắp... trườn.
Ngang ngang ngửa ngửa lách luồn,
Đánh lên võng ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:20 PM | 0 góp ý |
|
NHỮNG MẢNH ĐỜI CỰC ! (thơ)
(...)
Núi cao, cao đến chọc trời,
Vực sâu, sâu đến ngàn lời khó ghi.
Sống đời khổ với ngờ nghi:
Cao sâu nỗi ấy bằng chi thói đời!?
Người-ma, ma lẫn vào người,
Tình như quá thực mà đời vẫn hư.
Lõi đời, cẩn thận có dư?
Lành, ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:07 PM | 0 góp ý |
|
Chủ Nhật, ngày 05 tháng 08, 2007 |
NHỚ BLOG VÀ BLOGGER (thơ)
(...)
Mấy hôm blog tạm dừng,
Mới hay lòng nhớ ra chừng nhớ ghê!
Bạn bè thường “nói” thường “nghe”,
Nhưng blog nghỉ, dẫu mê cũng đành...
Trao thương, gửi mến, tâm tình,
Xem văn, “vãn cảnh”, vui bình chút thơ,...
Gặp người thoải mái hơ ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:59 PM | 2 góp ý |
|
TRỜI... ? (thơ)
(...)
Mỗi khi trời khóc, trời cười,
Liền buông mưa nắng cho đời trở thay.
Lúc trời “chớp mắt”, dồn mây,
Đời đen loé sáng, dù xoay cuốn cuồng.
Mây đen cao thấp trốn, chường,
Dân đen chấp choáng lo lường giữ thân.
Mối trời ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:55 PM | 0 góp ý |
|
BÉ MẮT BUỒN (12) (thơ)
(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Sao buồn đến thế là buồn!
Đã buồn đến nẫu lòng, còn buồn hơn!
Đã buồn, lại nữa: cô đơn,
Sao buồn chẳng dứt vài cơn hả người?!
Ai say ánh mắt buồn rồi?
Ai trao đến mắt buồn lời ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:52 PM | 4 góp ý |
|
NÀNG TIÊN CÁ (1) (thơ)
(...)
Em – Nàng Tiên Cá tuyệt vời,
Dẫu rằng đuôi cá, thân người phân đôi.
Người, nên thương nhớ chẳng ngơi,
Cá, nên quẫy đập, em bơi vô tình.
Danh Tiên, chỉ có một mình,
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:40 PM | 0 góp ý |
|
CÂY LÁ VÀNG LÁ ĐỎ (thơ)
(...)
“Cây xanh” mà lá chẳng xanh,
Ươm vàng, thắm đỏ trên cành vẫn say.
Lá vàng lá đỏ - đều cây,
Lá vàng lá đỏ vẫn lay lòng người.
Sinh ra cùng dưới một trời,
Lá ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:25 PM | 0 góp ý |
|
Thứ Tư, ngày 01 tháng 08, 2007 |
KHÔNG THA PHẢN TỘI ! (thơ)
(...)
Bầy tham nhũng là những tên phản bội,
Đất nước này sao để chúng nhởn nhơ?
Trong chiến đấu, không khoan hồng phản tội,
Trong hoà bình, sao cho chúng phởn phơ?
Trời nhắm mắt? hai tai trời có điếc?
Hay dưới trời còn dù bé dù to...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:46 PM | 2 góp ý |
|
NHÀ KÍN...??? (thơ)
(...)
Nhà xây mà kín như bưng,
Liệu ai có thể thuận ưng là nhà?
Phải nên có chỗ vào ra,
Có thêm cửa sổ mới là hợp, nên.
Xây nhà, cửa lẽ nào quên?!...
Muốn người tốt đẹp, chẳng nên khép mình!
Sống nên trao ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:43 PM | 2 góp ý |
|
CHỌN MẶT GỬI VÀNG (thơ)
(...)
Người ta chọn mặt gửi vàng,
Làm sao gửi mạng cho hàng nhũng tham!?
Chúng thường môi lưỡi mị, gian,
Khắp trên xuống dưới tranh bàn chác chia.
Khiến người còn chút nghĩa kia
Xu thân, thoả hiệp, ẩn khuya giấu mình.
Áo thâm khoác ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:40 PM | 1 góp ý |
|
CÒN CÓ TRỜI XANH ? (thơ)
(...)
Dân chủ thực sẽ là chi
Nếu người làm chủ chịu suy một bề?
Quan quân tham nhũng đây kia:
Xe, nhà, cỗ, biếu,... đầy phè ních thân.
Võ mồm, miệng nói vì dân,
Nhưng hành động láo quen thân mất rồi.
Buồn thay ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:36 PM | 0 góp ý |
|
"ÔNG PÊ PÊ"
(...)
Nằm bên một đường phố khá đông đúc, với một cơ sở khá khang trang gom gọn trong một toà nhà dài và cao đến ba tầng rưỡi! Có lẽ do một kiến trúc sư loại khá nào đó thiết kế đã cố tình tạo ra cho ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:33 PM | 0 góp ý |
|
|