Lưu bút
|
Ngày cuối tuần vui anh nhé! |
|
gởi lúc 11:33 22/06/2008 |
|
Bác ơi mặt trời thật đẹp nhưng MÈO CON phải đợi đến 9 tháng 10 ngày mới ra ngắm mặt trời đựoc cơ, giờ ra ngắm luôn chắc bố mẹ MÈO CON vất vả lắm. |
|
gởi lúc 22:54 21/06/2008 |
|
Bác ĐBT cuối tuần chơi vui vẻ nhe! |
|
gởi lúc 20:54 21/06/2008 |
|
ĐBT à. Chúc cuối tuần vui vẻ nha bác |
|
gởi lúc 13:52 21/06/2008 |
|
ĐBT cảm ơn mọi người. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ! |
|
gởi lúc 10:28 21/06/2008 |
|
Trang web của tôi
Bạn bè
Các bài viết trước
Lưu trữ
|
|
Thứ Hai, ngày 30 tháng 07, 2007 |
MONG (1) (thơ)
(...)
Quen nhau đã bấy nhiêu ngày,
Tình chưa trao mối, bàn tay chưa cầm.
Mà em, anh ngỡ người thân,
Xa xôi nỗi nhớ nhung thầm lắng trông.
Đêm ngày anh vẫn thầm mong
Một mai yên ấm trong vòng tay nhau,...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:46 PM | 0 góp ý |
|
MONG (2) (thơ)
(...)
Tưởng rằng tình đến bình yên,
Tưởng rằng người đến, tình duyên thôi buồn.
Ngờ đâu lệ kín thầm tuôn,
Ngờ đâu trăm núi ngàn non trong lòng.
Nhìn nhau như cách ngàn sông,
Hàn huyên sao bỗng trong lòng xót xa.
Đất trời như bỗng bao ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:44 PM | 2 góp ý |
|
NỖI PHÂN VÂN (thơ)
(...)
Giờ đây anh biết viết gì?
Lòng anh mong tiếng thầm thì tối nay.
Ước gì tay nắm bàn tay,
Ước gì tim ấy tim này bên nhau.
Ướm lời để nối thành câu,
Ướm tình để nối bền lâu đôi mình.
Yêu thương ấm ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:38 PM | 0 góp ý |
|
CÒN KHÓ HƠN...
(...)
Giám đốc một công ty tỉnh X, thuộc diện “sục trời khuấy đất đục ngầu, dọc ngang đều biết trên đầu có ai”, với một bề dày thành tích tham ô tham nhũng đáng nể, nhưng tới bây giờ mới được pháp luật “quan tâm” đến, khi ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:30 PM | 0 góp ý |
|
Chủ Nhật, ngày 29 tháng 07, 2007 |
CÓ THỂ KHÁC ĐI MÀ VẪN SỐNG ?
(...)
Người ta sống và làm nhiều việc như một thói quen, như một quán tính, như vùng vẫy bơi trong một dòng chảy đang cuốn đi mà không biết tại sao nó thế, tại sao lại như thế, tại sao phải như thế, tại sao đã làm như thế,... ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:49 PM | 5 góp ý |
|
HỘI NGHỊ CHỐNG THAM NHŨNG ???
(...)
Tại một hội nghị bàn về chống tham nhũng được tổ chức tại “hội trường” khang trang – phòng ăn lớn của một khách sạn, các đại biểu rất hăng hái và sôi nổi trao đổi ý kiến với nhau. Có lúc hội trường như đỏ rực ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:45 PM | 2 góp ý |
|
NHŨNG THAM PHẢI DIỆT ! (thơ)
(...)
Ngó xem mấy bức tranh đời:
Đen nhiều hồng ít mà lời cứ khen!
Phải chăng chúng nó mù đen?
Hay màu hồng đó mồm quen tán rồi?
Nhìn tranh ngược, nói rằng xuôi,
Dân lăn lóc, nó bảo đời đáng yêu (!)
Hễ mà ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:38 PM | 2 góp ý |
|
Thứ Bảy, ngày 28 tháng 07, 2007 |
SỐNG ĐỜI !!! (thơ)
(...)
Quanh đi ngó lại, quá ngán đời,
Oan tình, rối nghiệp, khó ngoai nguôi.
Người bảo khư khư lòng lương quá,
Người trách cương cương trực với đời.
Chân thành. Được lắm! Người ta quý...
Thẳng thắn. Ai nghe cũng thấu rồi...
Thiên hạ luồn lách cuồng bao ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:10 PM | 2 góp ý |
|
LÀ GÌ ? (thơ)
(...)
Buồn buông con mắt xem đời:
Hèn, sang, ngu, sáng, tà, người, tối, quang,...
Ngỡ ngàng: tốt xấu ngổn ngang!
Lẫn mình trong đó, nơi đàng nào ra?
Sống làm người? Chết làm ma?
Nhưng giờ đang sống là ma hay người???
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:07 PM | 2 góp ý |
|
HIỂU NHẦM
(...)
Nam và Nữ học cùng lớp. Nam rất thích Nữ nhưng Nữ lại không thích nam. Nhân lúc chỉ có hai người cùng một nơi, Nam không bỏ lỡ dịp hỏi Nữ:
- Em nghĩ thế nào về anh?Nữ trả lời:
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:04 PM | 0 góp ý |
|
"ĐÀY TỚ" ? (thơ)
(...)
Khuấy tung vũng nước cuộc đời,
Đến nơi trong sạch, lìa nơi vấy bùn.
Trông lên? Bình tĩnh mà run:
Ma chèn người tốt, chạch luồn, rắn chui!
Nhìn xuống? Rầu rĩ ngán đời:
Đua nhau đục khoét, chuột – dơi giống nhà!
Đốn đời ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:00 PM | 0 góp ý |
|
HOA HẬU ?
(...)
Hoa hậu chỉ là người phụ nữ đứng nhất một cuộc thi Hoa hậu với những người phụ nữ đã dự thi, chứ không phải là người đứng nhất với cả những người phụ nữ không dự thi, càng không phải là người đứng nhất trong ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:58 PM | 0 góp ý |
|
Thứ Sáu, ngày 27 tháng 07, 2007 |
ÔI BLOG !
(...)
Trước đây lên net, ĐBT thường lướt xem các thông tin và thời sự đây đó trên các trang web, đương nhiên là cũng hay rồi! Nhưng kể từ hôm ĐBT biết đến ngoisaoblog và trở thành thành viên thì thấy ở đây thực có nhiều cái ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:49 PM | 1 góp ý |
|
VỪNG ƠI !... (thơ)
(...)
Vừng ơi, hãy mở cửa ra,
Để người còn đến, để ta còn vào!
Trong kia vui vẻ thế nào?
Trong kia náo loạn nháo nhào hay không?
Có thực người đến như mong?
Có thực người đến đều trông được vào?
Cánh kia, cổng ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:42 PM | 0 góp ý |
|
QUAN HỌ... (thơ)
(...)
Nón em quan họ quai thao,
Trầu em quan họ em trao tặng người.
Nón em e ấp chào mời,
Trầu em tô đỏ môi người nhá em.
Anh lạ rồi sẽ thành quen,
Câu quan câu họ thành duyên đôi mình.
Quan họ ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:38 PM | 3 góp ý |
|
CHỐNG NẠNG ??? (thơ)
(...)
Kiến thức chống nạng chòng chành,
Nhưng ông vẫn cố ông giành quyền cao.
Đạo đức chống nạng lao đao,
Nhưng ông vẫn cố giành bao chức dày.
Tâm ông, xu nịnh chất đầy,
Trí ông, toan tính hết ngày lại đêm.
Ông mời mọc khắp “anh ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:35 PM | 2 góp ý |
|
Thứ Năm, ngày 26 tháng 07, 2007 |
HỎI AI (?) (thơ)
(...)
Một lòng một dạ gắn tình?
Một thương một nhớ cho mình bên ta?
Một ai một nỗi lắng xa?
Một ai một thoáng buồn qua mắt buồn?
Yêu thương vô thức vô hồn?
Thơ yêu, thơ nói, thơ còn... vương xuôi...?
*
Mắt ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:46 PM | 4 góp ý |
|
NHẠN... NON ? (thơ)
Một đồng nghiệp có biệt danh Lãng tử, uống rượu rồi sàm sỡ với phụ nữ, bị đuổi việc. Trước khi chia tay đã viết mấy câu thơ tạm biệt mọi người, trong đó tự ví mình như chú nhạn nhỏ bay loáng thoáng trên đồng không mông quạnh bên sông. ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:42 PM | 1 góp ý |
|
"NGÀI TUYÊN ÁN" (thơ)
(Biếm - lẩy thơ)
Xử ngang, tuyên án cho người,
Số “ngài” thì để cho trời phán riêng.
Án anh: không “kính”, mà tiền!
Đêm nay, mai tối thì đem sang nhà.
Án anh: có nhẹ, có ra?
Nhẹ - đưa tiền bà. Ra- trao tiền ông.
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:36 PM | 1 góp ý |
|
TRẮC TRỞ ??? (thơ)
(...)
“Trăm năm trong cõi người ta”,
Muốn sống thì phải hít ra thở vào (?)
Muốn quý thì phải giận nhau (?)
Muốn hạnh phúc phải đớn đau cõi lòng (?)
Muốn gặp gỡ phải ngăn sông (?)
Muốn gần gũi phải cách vòng núi non ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:32 PM | 2 góp ý |
|
CHIẾN SĨ BIÊN PHÒNG VÀ CÔ GAI (thơ)
(...)
Hai non hai nước liền kề,
Hai sông hai núi, ai về bên nhau?
*
Biên thuỳ hẻm núi rừng sâu,
Lung linh sương sớm - giọt châu biên phòng.
Quê thân xa lắc, nẫu lòng,
Thương yêu trao những ai cùng nơi xa.
Đất của ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:29 PM | 1 góp ý |
|
RUNG RINH... (thơ)
(...)
Nhìn em, anh ngỡ nàng tiên –
Nàng tiên anh vẫn hằng đêm mơ màng.
Bên em, anh thấy rộn ràng,
Tình em đã khiến bàng hoàng tim anh.
Người ơi, em quá là xinh,
Tặng em cả mối tình anh dâng trào!...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:24 PM | 1 góp ý |
|
Thứ Tư, ngày 25 tháng 07, 2007 |
TRẬN ĐỊA... EM!
(...)
Cô gái:
- Anh yêu em sao anh còn đi chơi với các cô gái khác thế?
Chàng trai:
- Người ta vẫn bảo “Đổ mồ hôi trên thao trường thì đỡ đổ máu trên chiến trường” mà em!
Cô gái:
- Cái gì mà thao trường ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:36 PM | 0 góp ý |
|
HAI ĐỨA LỚN
(...)
Hai vợ chồng trẻ đã có hai mặt con nhưng lại chẳng được cơm lành canh ngọt. Dù sao vẫn là vợ chồng, vẫn cùng quý con, và vẫn cùng đưa chúng đi chơi công viên ngày Chủ nhật.
Một người đi qua, nhìn thấy hai ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:32 PM | 2 góp ý |
|
ĐƯƠNG ĐẦU VỚI CÁI ÁC
(...)
Khi lòng thiện, tâm thiện, người ta chỉ phải đương đầu với cái ác từ bên ngoài - chống lại ngoại xâm.
Còn khi không có lòng thiện, tâm thiện, người ta không chỉ đương đầu với cái ác từ bên ngoài mà còn phải ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:28 PM | 0 góp ý |
|
CÁ VƯỢT VŨ MÔN
(...)
Mỗi lần phóng mình ra khỏi dòng thác và nhao trong không khí, con cá lại vượt cao lên một chút. Dẫu là một dòng nước đang đổ dìm xuống, nhưng biết cách lợi dụng thì dòng nước vẫn có thể là điểm tựa để cá vượt lên ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:25 PM | 2 góp ý |
|
Thứ Ba, ngày 24 tháng 07, 2007 |
NỖI NHỚ... (thơ)
(...)
Sáng sáng mong ai đượm nẫu lòng,
Trưa trưa nhung nhớ ắp sầu đong,
Chiều chiều ngóng trông hằng lưu luyến,
Tối tối quên say những giấc nồng!
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:42 PM | 6 góp ý |
|
CẢM XÚC (thơ)
(...)
Dù vũ trụ kia lấp tràn nỗi nhớ,
Dẫu thế gian này suốt ngày nức nở,
Và cả loài người đớn đau, kinh sợ,
Cũng không bằng
tim anh tan vỡ
khi mất em!
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:39 PM | 1 góp ý |
|
NHỚ AI AI !? (thơ)
(...)
Trời trong xanh mà lòng anh buồn rũ,
Trái tim này đang ấp ủ tim em.
Tình nồng thắm sẽ trao người thiếu nữ?
Dõi theo người, lòng vẫn nhớ không quên...
Anh muốn viết, bỗng bên lề nhoè chữ,
Sẽ thay lòng hay chỉ nhớ riêng em?
Ngày ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:14 PM | 1 góp ý |
|
BUỒN THƯƠNG (thơ)
(...)
Ai nỡ bên nhau một chuỗi ngày
Để rồi ly cách kể từ đây.
Xa nhau, giữ trọn niềm son sắt,
Tim thắt, lệ rơi mối tình này.
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:11 PM | 2 góp ý |
|
CÔ GIÁO - MẸ HIỀN (thơ)
(...)
Nhớ hôm nao em vào lớp Một,
Người mẹ hiền – cô giáo, dỗ quanh.
Tháng qua ngày, em tiến, tiến nhanh,
Chăm nết học vun thành chút vốn.
Dẫu mai đây ra đời, khôn lớn,
Nhớ mái trường, nhớ mãi thầy cô.
Những mẹ hiền vun đắp ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:08 PM | 3 góp ý |
|
NÓI VỚI EM (thơ)
(...)
Lặng im đã bấy nhiêu lâu,
Chờ mong mà chẳng thấy đâu thư nàng.
Mỗi ngày mỏi mắt trông sang...
Mắt kia có chút mơ màng dõi xa?
Mỗi giờ mỗi phút trôi qua,
Nhớ ai, anh ngắm cảnh hoa tươi màu.
Trông chờ chẳng ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:03 PM | 1 góp ý |
|
CHIA XA (thơ)
(LH)
Gần em mà ngỡ gần sen,
Giờ xa mà vẫn còn em – hương thầm...
Dù ta chẳng trọn tri âm,
Lời ca đứt quãng, đàn cầm đứt dây;
Biết cùng em nói gì đây?
Buồn thương, em nghĩ riêng đầy đớn đau?
Mới gần ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:00 PM | 0 góp ý |
|
NHẬN LỖI (thơ)
(...)
Anh sai, anh biết sai rồi,
Nhưng em chớ trách là tôi hai lòng.
Tình vương qua chút mùa Đông,
Nhưng là để vững trong lòng Xuân em!
Nếu lòng anh có mờ đen,
Thì anh quyết chẳng nào quen em cùng.
Tin anh, ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:57 PM | 0 góp ý |
|
Thứ Hai, ngày 23 tháng 07, 2007 |
CUA VÀ CÁO
(...)
Con cáo ra bờ hồ uống nước, nó thấy một con cua đang bò ngang trên bờ, cáo bảo:
_ Này cua, tiến thì tiến hẳn, lùi thì lùi hẳn, sao lại cứ bò ngang như thế, thật chẳng ra làm sao cả!
Cua đáp:
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:31 PM | 1 góp ý |
|
KHUẤT PHỤC ???
(...)
Thường một phụ nữ hiền dịu dễ khuất phục một người đàn ông mạnh mẽ hơn là một người đàn ông mạnh mẽ khuất phục một người phụ nữ hiền dịu.
Một người phụ nữ mạnh mẽ có thể khuất phục được một người đàn ông ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:27 PM | 1 góp ý |
|
SỐ MỆNH NHẮC NHỞ (1)
(...)
Trong cuộc sống hàng ngày của cuộc đời mỗi con người, không ai có thể có được mọi lúc, mọi việc ở mọi nơi đều bình yên vô sự; thế nào cũng có lúc, có việc, có nơi gặp sự không may nào đó. Như người ta ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:21 PM | 2 góp ý |
|
SỐ MỆNH NHẮC NHỞ (2)
(...)
Con người dù sao vẫn cứ là con người – “nhân vô thập toàn”, bởi nếu có ai đó là một con người thập toàn thực sự thì ngay sau khi mọi người nhận ra sự thập toàn ở con người đó cũng là lúc họ thấy con ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:17 PM | 2 góp ý |
|
Thứ Bảy, ngày 21 tháng 07, 2007 |
BỒ TÁT VẪN LÀ BỒ TÁT ! (thơ)
(Tôn Ngộ Không: “Bồ Tát biến thành yêu tinh
hay yêu tinh biến thành Bồ Tát?”)
Ngộ Không thật quá thông minh,
Khiến Bồ Tát đóng yêu tinh trá hình.
Rồi châm nửa tiếu nửa thành:
Yêu tinh - Bồ Tát biến hình loanh quanh!?
...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:17 PM | 3 góp ý |
|
DẾ...??? (thơ)
(Mobile)
Tôi đây chẳng phải dế mèn,
Tôi phiêu lưu đã bao miền, bao nơi.
Sóng đi sóng đến chẳng ngơi,
Trắng, đen, xanh, đỏ,... dáng tôi vô vàn.
Dẫu nơi núi biếc, rừng ngàn,
Dẫu nơi biển cả, vẫn tràn... dế tôi!
Hẹn hò ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:11 PM | 1 góp ý |
|
ĐỪNG ĐỂ HẮN THOÁT...!!! (thơ)
(...)
Cái gì cũng viết thành thơ,
Cái gì hắn cũng làm cho xuôi vần.
Riêng yêu, hắn lại cóc cần:
Không cân, chẳng định, không vần, chẳng xuôi!
Duyên tình hắn cứ chơi vơi,
Nên đời hắn cứ mà bơi một mình!
Chúc cho hắn được an ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:07 PM | 2 góp ý |
|
Thứ Sáu, ngày 20 tháng 07, 2007 |
TUỲ EM CHỌN !(thơ)
(...)
Anh không muốn mất em
Do thật thà trong những nỗi niềm.
Cũng không muốn có em
Bởi những ngọt ngào êm đềm giả dối.
Anh sẽ trả lời hết những câu em hỏi,
Anh sẽ vì em mà nói rõ lòng mình:
Anh yêu rất chân thành,
Nên ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 03:19 PM | 4 góp ý |
|
YÊU SAO ?! (thơ)
Phải chăng:
(1)
Đừng cố đuổi khi mối tình chạy trốn!
Cũng đừng theo khi nó đã mỏi mòn!
Cố làm gì? Không có được tình lớn!
Theo làm gì? Chỉ thêm nỗi héo hon!
Hay là:
(2)
Phải cố tìm khi mối tình chạy trốn?
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 03:17 PM | 1 góp ý |
|
YÊU...??? (thơ)
(...)
Lòng riêng bảo chớ có tin,
Nhưng vì yêu quá, không nhìn, chẳng xem,...
Đến giờ tỏ nỗi niềm riêng,
Thì tình yêu đã về trên thiên đàng!
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 03:05 PM | 1 góp ý |
|
TÌNH YÊU DẠY (thơ)
(...)
Tình yêu khi đến, dạy ta...
Nhưng không cho biết đâu là tình yêu.
Lắm tình phải khóc, buồn, kêu,...
Lắm tình lại giống bao nhiêu mơ lùa.
Có tình - cổ tích ngày xưa,
Có tình - nhảy nhót bung đùa... nát trăng.
Có ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 03:03 PM | 2 góp ý |
|
YÊU RỒI... (thơ)
(...)
Khi anh biết trái đất quay,
Thì đời vẫn cứ bao ngày cô liêu.
Khi anh biết đến tình yêu...
Thì đời chói sáng, đời thêu gấm hồng!
Chưa yêu: Nắng hạn cháy lòng.
Yêu rồi: Nắng đượm mưa nồng ấm yên!
Chưa yêu: ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 03:00 PM | 3 góp ý |
|
EM XINH... (thơ)
(...)
Bung biêng môi ướt bung biêng,
Lung liêng đôi mắt lung liêng đưa tình.
Trái soan – khuôn mặt đến xinh!
Suối đen – tóc uốn buông thành sóng riêng.
Thấy người mà ngỡ gặp tiên,
Giữa ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:43 PM | 1 góp ý |
|
"MÌ CHÍNH CÁNH" (thơ)
(...)
Nhóm mình toàn nữ nữ thôi,
Là nam duy nhất chớ lười đấy nghe!
Đừng để có tiếng cười chê,
Dẫu “mỳ chính cánh”, phải phê chính mình.
Thể thao, văn nghệ, học hành,
Cậu luôn thứ nhất, chúng mình rất vui.
Vào nhóm, ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:39 PM | 1 góp ý |
|
PHÚC CAO ? (thơ)
(...)
Tục thanh thanh tục tục thanh,
Thực đời là thế, nào tranh cãi gì!
Nghĩ suy thì cứ nghĩ suy,
Nghĩ rồi sẽ rõ, có gì khác đâu!
PHÚC ĐỜI LÀ CÁI VÚT, SÂU?
HAY LÀ NHỮNG CÁI DÀY, MAU TRONG ĐỜI?
CÓ BAO NHIÊU ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:37 PM | 2 góp ý |
|
Thứ Năm, ngày 19 tháng 07, 2007 |
CHA TUYÊN UÝ ??? (thơ)
(...: “Sao với em, anh cứ lạnh như Cha tuyên uý thế?!”)
“Cha tuyên uý” của em,
Sao anh lại nỡ lòng từ chối?
Khi em là phận gái,
Lại nói trước rằng: Em yêu anh!
Ơi em gái! Ơi cô bé bé xinh,
Em lại còn trẻ nữa!
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:44 PM | 5 góp ý |
|
TỰ XÚC PHẠM ? (thơ)
(...)
Khi anh phải xúc phạm em,
Cũng là lúc anh cảm thấy yếu mềm,
Cũng là lúc chính mình
bị xúc phạm đau đớn nhất.
Tình cảm anh rất thật,
Lời nói anh chân thành.
Nếu hiểu anh,
Em sẽ hiểu ngay điều đó!
Tấm lòng anh ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:41 PM | 1 góp ý |
|
NGỌC QUÝ !!! (thơ)
(Tâm sự của một bạn đang là người vợ không hạnh phúc)
Ngọc đen, ngọc đỏ, ngọc xanh,
Ngọc nào cũng quý, sao anh coi thường?
Thương anh, em đã nhịn, nhường,
Sao anh không rõ đâu dường đúng, sai?
Vợ anh, nào chứ phải ai!
Sao ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:38 PM | 1 góp ý |
|
VÀO BLOG...(thơ)
(...)
Tôi vào blog.com,
Ngó xem blog, mấy form thế nào?
Blogger cũng cành cao,
Blogger cũng ào ào như sôi!
Duyên tình có chỗ đầy, vơi,
Nỗi buồn thì có chỗ khơi, chỗ trầm.
Niềm vui, chỗ hứng chỗ thầm,
Lòng lương, chí thiện vẫn ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:31 PM | 3 góp ý |
|
TÓC MÂY (5) (thơ)
(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Mây bay, xanh ngắt khoảng trời,
Tóc bay, xao xuyến lòng người mê say.
Lòng vui như thấy tóc mây,
Đời vui như thấy mây bay, sáng trời.
Mây bay, không khí thoáng rồi,
Tóc bay, tình đẫm lòng người hôm ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:28 PM | 2 góp ý |
|
CÔ CÔ ??? (thơ)
(Co Co - một người bạn trên ngoisaoblog)
Cổ Mộ, Dương Quá vẫn chờ,
Cô Cô lánh mộ nên giờ lo lo…
Xin chào sư phụ... Cô Cô,
Đệ tử hơi “bé” là do “nhầm thời”.
Cô Cô cứ phán một lời,
Đệ tử sẽ bám không ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:23 PM | 1 góp ý |
|
TÓC MÂY (4) (thơ)
(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Trời chấp choáng vàng nâu lãng đãng,
Tóc mây em nhẹ thoáng trong chiều,
Gió của trời hay lòng khởi vãng,
Tóc mây vờn nâng bước phiêu diêu.
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:16 PM | 1 góp ý |
|
Thứ Tư, ngày 18 tháng 07, 2007 |
THIÊN SỨ !!!
(thiensu - một người bạn trên ngoisaoblog)
Em – nàng thiên sứ nhỏ xinh,
Em vào blog, lượn quanh ngỡ ngàng:
Ở đây sao lắm chàng – nàng,
Mười ba, mười bốn,... tuổi càng khó kê.
Sao mà ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:35 PM | 3 góp ý |
|
MOBILE ! (thơ)
(...)
Mobile nói với mobile,
Lời ta giao với lời ai trên trời?
Người ơi, vi vút quá rồi!
Người ơi, nhung nhớ không rời mobile!
Tiếng này là tiếng của ai?
Tiếng nào thì nói lời bye buông chào?!
Mây mưa cho đến lúc nào?
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:31 PM | 1 góp ý |
|
TÌNH CÓ NÊN ??? (thơ)
(...)
Mắt nhìn, tâm nhắm chẳng nhìn,
Tai nghe, tim vẫn im lìm lắng yên.
Nét nào tạc khắc tình nên?
Tiếng nào tạo tác lời duyên ngọt ngào?
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:27 PM | 1 góp ý |
|
BÉ MẮT BUỒN (9) (thơ)
(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Mắt buồn thương quá em ơi,
Đã bao nước mắt cho người em yêu?
Cuộc đời dường đã trớ trêu?
Người tình dường đã thoái yêu, xa đành?
Đớn đau khi mất Ba mình?
Có đau chi với duyên tình hỡi ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:25 PM | 3 góp ý |
|
SẦU RIÊNG ??? (thơ)
(...)
Thấy em gai góc, anh buồn,
Thấy em khó ngửi, anh còn ghét em.
Nhưng mà anh cứ thử xem,
Đôi lần gần gũi là quen em liền.
Lắm gai nhưng múi em mềm,
Tuy hơi khó ngửi nhưng rền mát ngon.
Uống rồi, cứ ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:21 PM | 2 góp ý |
|
Thứ Ba, ngày 17 tháng 07, 2007 |
CON CÒ ! (thơ)
(...)
Tôi đây thực đúng cò rồi,
Nhưng tôi đâu có cò mồi kéo ai!
Hết đêm một đến ngày hai,
Thân tôi lặn lội bươn bai ngoài đồng.
Tép con, cua nhỏ no lòng,
Tôi nào có dám cò vòng, cò gian.
Cò tôi chẳng ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:06 PM | 2 góp ý |
|
CÓ CẦN MỒI... ??? (thơ)
(...)
Cá câu nào cứ phải mồi !?
Cá câu nào cứ phải ngồi mà câu !?
Ba tiêu quăng xuống giật mau,
Cá lớn cá bé khó đâu lánh mình !
Không mồi, câu vẫn được thành,
Không mồi, câu vẫn vui mình vui ta.
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:03 PM | 0 góp ý |
|
NÉT PHÁC HẠ LONG (thơ)
(...)
Hạ Long ngàn đảo nhấp nhô,
Hạ Long ngàn đảo sóng xô vỗ về...
Thu – Đông – Xuân quá, lại Hè,
Nước non non nước bao bề biếc xanh.
Núi ngồi núi đứng vòng quanh,
Thuyền trôi thuyền lướt buồm canh gió đầy.
...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:50 PM | 0 góp ý |
|
NÀNG THƠ - CHÀNG THƠ (thơ)
(...)
Trách nàng thơ quá đa tình?
Trách chàng thơ cứ như hình bóng theo?
Đa tình cũng chỉ đến yêu,
Đa tình, cũng chỉ bấy nhiêu là cùng!
Thơ sao không thấy một lòng?
Thơ sao không thấy luôn đồng một tâm?
Nàng thơ thời ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 01:46 PM | 1 góp ý |
|
Thứ Hai, ngày 16 tháng 07, 2007 |
HONEY (13) (thơ)
(Nói hộ Honey - một người bạn trên ngoisaoblog)
Honey nay đã lịm rồi,
Mấy hôm bỗng thấy bồi hồi... lung lay.
Đại Bàng...? Biết nói gì đây?
Mình thì... Ghét thế, chọc cay chọc buồn!
Honey hạnh phúc lẫn... hờn?
Honey trộm nghĩ: ăn đòn ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 03:03 PM | 3 góp ý |
|
NHITRUC (thơ)
(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Em đây nhitruc mảnh mai,
Cần câu, sáo trúc,... kìa ai vẫn dùng.
Thân em đốt đốt liền cùng,
Thân em cong vút thanh cùng mắt ai.
Mảnh mai nhưng sức dẻo ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:59 PM | 2 góp ý |
|
CON RẮN ! (thơ)
(...)
Thân tôi uốn lượn nhịp nhàng,
Thân tôi nét cuộn mơ màng quấn quanh.
Leo cây, trườn đất đều nhanh,
Côn trùng, chuột, nhái,... tôi thanh, tôi trừng.
Gặp tôi, chẳng thấy ai mừng,
Gặp tôi, người tránh hoặc đừng hòng tha.
Tôi mềm ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:56 PM | 1 góp ý |
|
NGƯỜI BẠN VÔ DANH (thơ)
(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Cảm ơn người bạn thông minh,
Đọc bài, góp ý mà danh chẳng trình.
Ý riêng, bạn muốn ẩn mình?
Hay nhiều người quá quen, đành... giấu tên?
Mong bạn cứ “viếng” thường xuyên,
Cảm ơn những ý góp thêm cho ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:52 PM | 2 góp ý |
|
Thứ Bảy, ngày 14 tháng 07, 2007 |
THẬT NGƯỜI ! (thơ)
(...)
Ở đời phải sống vị tha,
Cho nhiều hơn nhận là ta càng Người!
Dễ chi dâng hiến cuộc đời?
Dễ chi trong sáng cho người, cho ta?
Khó mà vẫn gắng vượt qua,
Khó mà vẫn thắng là ta thật Người!
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 03:00 PM | 2 góp ý |
|
BÉ MẮT BUỒN (8) (thơ)
(Một người bạn trên ngoisao blog)
Mắt Buồn ơi, hãy đừng buồn,
Gia đình tan vỡ thì còn anh em.
Trong nhà không có thì quen...
Trao tình trao mến là nên người nhà.
Miễn sao yêu quý thật thà,
Quý nhau ta đến cùng là ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:57 PM | 1 góp ý |
|
TÓC MÂY (3) (thơ)
(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Tóc mây bay giữa tình người,
Tóc mây bay giữa đất trời mênh mang.
Tóc mây nhẹ nỗi phong quang,
Tóc mây rạng rỡ hân hoan đón mừng.
Tóc mây em thoáng ngập ngừng,
Tóc mây ai đỡ, xin đừng buông tay.
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:55 PM | 1 góp ý |
|
YÊU ??? (thơ)
(...)
Trái tim như muốn vỡ,
Cái đầu muốn nổ tung,
Bao xáo động trong lòng,
Mạnh hơn trời giông gió,
Mạnh hơn ngàn bão tố,
Trỗi đầy dâng buồn khổ,
Ai chết lặng tâm hồn...
Trong chất ngất ắp tim!
Nhưng, tình yêu không phải để cầu xin,
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:52 PM | 1 góp ý |
|
CÓ PHẢI EM ??? (thơ)
(...)
Tưởng rằng tình đến bình yên,
Tưởng rằng người đến tình duyên chung đường.
Ngờ đâu lệ kín thầm tuôn,
Ngờ đâu trăm núi ngàn non trong lòng.
Nhìn nhau như cách ngàn sông,
Hàn huyên mà ngỡ như lòng xót xa.
Đất trời như ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:50 PM | 1 góp ý |
|
PHÂN VÂN... (thơ)
(...)
Thơ trao blog khá dày,
Tình chưa trao mối, bàn tay chưa cầm.
Mà em, anh ngỡ người thân,
Yêu thương nghĩ tới, bần thần nhớ mong.
Ngày đêm Ai có chờ trông?
Một mai kia có trong vòng tay nhau?
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:47 PM | 1 góp ý |
|
EM LÀ AI? EM ĐANG Ở ĐÂU? (thơ)
(ai sẽ là AI của mình ???)
Ôi tình yêu của ta
Đang nung nấu trái tim lạnh giá!
Giờ phải đâu là thời xưa cổ
Để anh đến cướp em đi.
Mối tình đâu phải là biệt ly,
Tấm lòng đâu phải là giấu giữ.
Anh không muốn làm em lo sợ,
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:44 PM | 1 góp ý |
|
Thứ Sáu, ngày 13 tháng 07, 2007 |
CÁ HỒI (thơ)
(...)
Sinh ra ở mãi nguồn sông,
Hướng bơi ra biển, lòng không e dè.
Vượt bao ghềnh, thác, ngòi, khe,
Vẫy vùng biển lớn muôn bề sóng xô.
Quẫy mình lượn phóng tự do,
Dẫu ngàn triều sóng dữ to táp hoài.
Lớn nhanh, thân ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:22 PM | 1 góp ý |
|
BÉ MẮT BUỒN (7) (thơ)
(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Mắt Buồn hẳn có niềm riêng:
Gia đình tan vỡ, anh em lạc mình?
Người yêu thương đã xẻ tình?
Đời mơ chỉ mãi chòng chành là mơ?
Muốn an vui, chẳng ai cho?
Bão giông mãi cuốn xác xơ, dập ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:17 PM | 4 góp ý |
|
TÓC MÂY (2) (thơ)
(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Trời ngăn ngắt ngàn muôn ánh rạng,
Tóc mây vờn trắng sáng buông trôi,
Ôi mái tóc bừng lên xán lạn,
Tóc mây nào của chính em tôi?
Nhẹ nhàng thế, bồng bềnh thương đến thế,
Tóc mây em, tình toả sáng mọi người,
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:11 PM | 3 góp ý |
|
NẾU... (thơ)
(...: “Cái con vợ mình sao nó hay cáu hay khóc đến thế chứ?!”)
Nếu em thấy khóc đỡ buồn,
Nếu em thấy cáu đỡ hờn đỡ ghen,
Thì em cứ khóc... tuỳ em,
Thì em cứ cáu mà đem hận về.
Khóc sao đừng giống làm ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:08 PM | 1 góp ý |
|
LƯỚI CÁ ! (thơ)
(...)
Hò dô! Hò hới! Dô ta!
Đồng tay ta kéo lưới xa lưới gần.
Tàu ta lao đã đúng tầm,
Cá đàn cá hội đang nhằm lưới ta.
Hò dô! Hò hới! Dô ta!
Nào ta kéo lưới vượt qua boong tàu!
Trắng, đen, hồng,... cá ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:04 PM | 1 góp ý |
|
Thứ Năm, ngày 12 tháng 07, 2007 |
POPCORN !!! (thơ)
(Popcorn123 - Một người bạn trên ngoisaoblog)
Popcorn cực khoái, cực ngon,
Popcorn một bữa là bon bữa liền!
Đôi môi anh đỡ nhẹ em,
Popcorn dường ngỡ thơm mềm trên môi!
Popcorn, ăn mãi chẳng thôi,
Popcorn, em mãi cùng tôi vui ròn.
Thân em dẫu ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 03:13 PM | 2 góp ý |
|
CON GÀ... (thơ)
(...)
Ó o, cục tác - đều gà:
Ó o thức gọi muôn nhà, muôn nơi;
Cục tác mời trứng của tôi,
Trống đây mái đấy vẫn khơi sự lành.
Gà tôi nào nghĩ riêng mình,
Gà tôi nào có đâu đành hại ai!
Vậy mà ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 03:08 PM | 1 góp ý |
|
CON LỪA... (thơ)
(...)
Nào tôi dối trá gì đâu!
Nào tôi có dám lừa nhau một lần!
Tôi sinh ra vốn đã đần,
Bị người lừa đã đôi phần đớn đau.
Thân lừa nên dám gì đâu,
Thôi thì thân trước, đầu sau, là lừa!
Dại khôn ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 03:04 PM | 1 góp ý |
|
CON CUA... (thơ)
(...)
Sinh ra đã chẳng biết xưa,
Sinh ra cũng chẳng biết giờ - hôm nay.
Đời tôi nhất nhất chỉ hay:
Sinh ra là đã gắn ngay mai rồi!
Mai tôi che chắn thân người,
Mai tôi cứng cáp cho nồi canh ngon.
Mai tôi ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 03:00 PM | 2 góp ý |
|
CON CÔNG... (thơ)
(...)
Suốt đời chỉ biết việc công,
Việc riêng tôi chẳng dám mong cho mình.
Đẹp thì tôi diễn, tôi trình,
Xấu thì tôi đứng một mình rỉa lông.
Bởi tôi vốn chính là công,
Việc công tôi phải làm xong hàng ngày.
Công việc dẫu ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:57 PM | 1 góp ý |
|
Thứ Tư, ngày 11 tháng 07, 2007 |
BÉ MÁT BUỒN (6) (thơ)
(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Mắt Buồn ơi, nhớ Ai không?
Muôn lời Ai muốn bung lòng nói ra:
Muốn rằng Mình sẽ cùng Ta,
Muốn rằng tình sẽ nở hoa đượm tình.
Mắt Buồn ơi, có chờ Anh?
Mối tình ta có cơ thành hay ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:31 PM | 5 góp ý |
|
PHẬT NGHÌN MẮT NGHÌN TAY (thơ)
(...)
Ta - Phật nghìn mắt nghìn tay,
Nhưng ta không dò xét hay chọc chòi.
Bệ sen tĩnh toạ ta ngồi,
Lòng ta rỗng đặc chẳng rời thiện tâm.
Dẫu đồng hay gỗ thành thân,
Dáng hình ta vẫn phong vân ngọc ngà.
Bệ thường ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:27 PM | 1 góp ý |
|
Thứ Ba, ngày 10 tháng 07, 2007 |
HONEY (12) (thơ)
(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Hết thơ tình, hết Honey?
“Log” anh chẳng thấy em “đi”, em “về”.
Dứt không còn tiếng hehe,
Hihi cũng vắng, chắc đang bề... huhu???
Hết Hạ Xuân, lại Đông Thu,
Bóng người đã vắng mà như vương tình?!
Có chăng Ta ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 03:39 PM | 2 góp ý |
|
ĐÔNG KI SỐT THỜI NAY ??? (thơ)
(...)
Ta – Đông Ki Sốt thời nay (?)
Đánh nhau với cái cối xay Cuộc Đời.
Mọi người nhòm ngó chê cười,
Cho rằng ta đúng là người lạc gu:
Không hoà đời, chính là ngu!
Bạc tiền chẳng biết tận thu về mình.
Sống ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 03:36 PM | 1 góp ý |
|
BÉ MẮT BUỒN (5) (thơ)
(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Mắt Buồn như suối ngàn xanh,
Mắt Buồn như sóng chao trành biển xa.
Mắt Buồn thăm thẳm bao la,
Mắt Buồn sâu lắng tình ca con người.
Mắt Buồn chan chứa tình đời,
Mắt Buồn ngăn ngắt biển ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 03:33 PM | 0 góp ý |
|
ÁO XANH TÌNH NGUYỆN (thơ)
(...)
Áo xanh tình nguyện em mang,
Tấm lòng xanh thắm em đang lặng hành.
Giúp người như giúp chính mình,
An ninh, xã hội,... em rành, em lo.
Công việc chẳng xá nhỏ to,
Dưới trời không ngại mưa xô, nắng đè.
Giao thông em ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 03:30 PM | 0 góp ý |
|
TÓC MÂY ! (thơ)
(Một người bạn trên ngoisaoblog)
tocmay ơi, như mong muốn của tocmay,
ĐBT tặng Bé một bài thơ đây:
Tóc em lay khẽ bồng bềnh,
Tóc em se sẽ buông thành tóc mây.
Trời xanh mải ngắm mê say,
Ngàn muôn tia nắng chải ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 03:26 PM | 1 góp ý |
|
TRƯỚC ĐÂY VÀ... (thơ)
(Đùa vui)
Trước đây tớ quá trẻ người,
Trước đây non dạ nên thời tránh yêu.
Bây giờ Em... nếu chạy theo...,
Đừng hòng tớ tránh, mà yêu... tới trời!
Tất nhiên mỗi lúc (?)... một người,
Nhiều người cùng lúc?... Hic... đời tớ tong!
Em nào ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 03:21 PM | 0 góp ý |
|
Thứ Hai, ngày 09 tháng 07, 2007 |
MÈO LÉM LỈNH (3) (thơ)
(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Meo meo... Anh Chó đi đâu? Chào Em, Anh vẫn... gâu gâu ở nhà! Sao Anh chẳng tiếp thơ ca? Gâu gâu... Em hỏi ý là... meo meo?
Đúng ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:52 PM | 1 góp ý |
|
HONEY(11) (thơ)
(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Honey, người cũng đã rời,
Honey, thơ cũng dứt lời từ đây (?)
Còn gì để nói hôm nay?
Còn gì để nối lời say tâm tình?
Duyên blog dứt duyên mình?
Tình blog dứt tơ tình mối duyên?
Thơ ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:45 PM | 2 góp ý |
|
BÉ MẮT BUỒN (4) (thơ)
(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Làm chi cũng nhớ Mắt Buồn,
Đi đâu cũng thấy quá thương Em rồi!
Mắt Buồn ơi! Mắt Buồn ơi!
Con tim Anh mãi bồi hồi với Em.
Chúng mình liệu có thành duyên?
Chúng mình liệu có thành nên vợ ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:42 PM | 2 góp ý |
|
THẦY TRÒ TAM TẠNG (thơ)
(...)
Đại Thánh nghênh ngang hoạt náo đời,
Tam Tạng chỉ biết tụng kinh thôi,
Bát Giới đam mê vui trần thế,
Sa Tăng gồng gánh khọm hết người.
Qua non, qua nước, qua quỷ kế,
Quậy Thánh, quậy Tiên, quậy thấu Trời, Thầy trò ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 02:37 PM | 1 góp ý |
|
Thứ Bảy, ngày 07 tháng 07, 2007 |
BÉ MẮT BUỒN (3) (thơ)
(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Mắt Buồn đâu có kém vui!
Mắt Buồn buồn đấy nhưng khơi mọi niềm.
Mắt Buồn chẳng muốn ai phiền,
Mắt Buồn trí sáng, lòng hiền, tâm trong.
Mắt Buồn? Nhìn thấy là mong...
Mắt Buồn? Gần gũi là không muốn ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 05:47 PM | 1 góp ý |
|
ĐU ĐỦ !?
(...)
Nhà tôi ở tầng tư trong một khu tập thể, nhưng bà nội tôi vẫn có một mảnh đất con con ở dưới tầng một, nó được rào vây quanh bởi một hàng rào rau ngót, bên trong là một bụi chuối và một cây đu đủ.
Mảnh ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 05:44 PM | 1 góp ý |
|
Thứ Sáu, ngày 06 tháng 07, 2007 |
BOY_LY... (thơ)
(Nguyễn Tấn Thanh Tú,
một người bạn trên ngoisaoblog)
Em Thanh Tú: một Tấn thôi!
Lướt trong blog cũng hơi... nặng nề!
Nàng PC vẫn thường kề,
Chàng network đón em về, đưa đi,...
Lướt tìm lục những chi chi,
Em mơ sẽ mở cánh phi ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 08:13 PM | 1 góp ý |
|
MYLOVE80 !!! (thơ)
(Một người bạn trên ngoisaoblog)
“MyLove – tám chục”, MyLove,
Được cùng kết bạn, anh “show” em vào!
Của em có pass... hay sao?
“Log” em đóng lặng, anh vào mỏi tay!
Thấy bạn, click liền ngay,
Nhưng không vào được, chẳng hay thế nào?!
...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 08:08 PM | 0 góp ý |
|
HONEY(10) ~ RỜI HONEY? (thơ)
(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Tiếp thơ thì bảo mình si,
Dừng thơ thì trách: Bỏ đi không chào!
Honey nay đã thế nào?
Trái tim em đã sắp nhào hay chưa?
Ai mà em đã thấy ưa?
Ai mà em thấy còn chưa... ngấm gì?
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 08:03 PM | 2 góp ý |
|
ĐÙA ??? (thơ)
(...)
Sống mà chẳng biết vui đùa,
Sống mà thẳng tắp, cứng đờ,... nào vui!
Cuộc đời chẳng biết hên sui,
Sống đời nào rõ khi vui, lúc buồn.
Làm người, phải sống có hồn,
Biết thương, biết giận, biết buồn, biết vui,...
Biết gì để ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 07:54 PM | 0 góp ý |
|
BÉ MẮT BUỒN (2) (thơ)
(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Mắt buồn thương quá em ơi!
Mắt buồn say đắm làm tôi xao hồn.
Đất trời vuông đó lại tròn,
Mắt buồn mãi mãi vẫn còn thân thương!
Mắt buồn như muốn toả hương,
Mắt buồn như ánh Thái Dương lặng ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 07:51 PM | 1 góp ý |
|
ANH TÚ ĐÔI (thơ)
(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Đại Bàng bay mãi chẳng ngơi,
Hôm nay gặp bác Tú Đôi kết cầm.
Anh ơi, nghe đã có tầm?
Tú Đôi như đã hầm hầm hom hom?
Tên Anh, dường đã vàng son?
Tên Anh, dường đã quá ngon ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 07:47 PM | 2 góp ý |
|
BATMAN !!! (thơ)
(Một người bạn trên ngoisaoblog) Hôm nay rất vui có thêm 4 bạn mới:
“CÔ NÀNG TÁM MƯƠI” (MyLove80, 27 tuổi?),
một ANH BẠN (TÚ ĐÔI, 60 tuổi)
và ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 07:43 PM | 0 góp ý |
|
Thứ Năm, ngày 05 tháng 07, 2007 |
HONEY (9) ***
(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Trách anh chẳng nói ngoài đời?
Trách anh cứ mải buông lời “log” lên?
Anh nào làm khó gì em!
Anh vào blog để xem em mà!
Đúng là em cũng thật thà!
Đúng là em cũng rầy rà lắm nghe!
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 07:42 PM | 2 góp ý |
|
ĐA TÌNH (3) ??? (thơ)
(...)
Gạch Anh đổ lẫn Đá Em,
Nhào nhào trộn trộn chẳng nên chất gì!
Cho lên blog cũng kỳ,
Không lên blog, Em thì chê ta!?
Thơ mà gạch, đá,... viết ha?
Chữ tình chẳng đã hoá ra là thừa!?
Tình đâu có thể giả ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 07:38 PM | 1 góp ý |
|
GIẢ VỜ ??? (thơ)
(...)
Giả vờ cho giống giả vờ!
Giả vờ đừng có ỡm ờ, túa xua!
Giả vờ phải nghĩ: thật chưa?
Giả vờ phải nghĩ: ai ưa giả vờ?
Giả vờ vì ý lờ mờ?
Giả vờ vì muốn trông chờ gì đây?
Giả vờ ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 07:33 PM | 1 góp ý |
|
MÈO LÉM LỈNH (3) - DOREMON (thơ)
(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Doremon cứ lon ton,
Nobita lại véo von, nghịch nhiều!
Doremon học sáng chiều,
Bé ngoan như thế, ai đều cũng thương!
Nobita cứ ương ương,
Bảo chăm học nhé, lại giương mắt ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 07:28 PM | 2 góp ý |
|
ANH 5THANH CÓ THẤT TÌNH ??? (thơ)
(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Thơ vui, nếu đọc không vui,
Mong anh chớ giận, chớ lôi ra hành.
Đại Bàng đùa với lòng thành,
Nếu anh vui được: vui mình – vui ta!
Anh 5thanh chẳng 7 tình,
Vì anh có sống ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 07:22 PM | 1 góp ý |
|
BÉ KHÔNG NGỐC ??? (+ thơ)
(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Nếu đã đọc bài của Bé cho lên blog thì người ta tin đến 1000% sự thật thà của Bé khi Bé tự giới thiệu rằng Bé không hề ngốc. Thực ra thì Bé quá thông minh, quá thông minh nên Bé nhìn thanh ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 07:17 PM | 1 góp ý |
|
Thứ Tư, ngày 04 tháng 07, 2007 |
HONEY (8) !!?? (Thơ)
(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Honey, anh ghét em rồi!
Vì anh chẳng thấy em cười hihi.
Có thực lòng thấy happy?
Huhu, héhé, hihi xem nào!
Thơ tình người trút ào ào,
Có lời nào dính đọng vào lá... "khoai"?
Chữ tình liệu vướng lòng ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 08:28 PM | 6 góp ý |
|
SẤM CHỚP VÀ MƯA !!! (Thơ)
(...)
Trời mưa thì cứ mưa đi,
Chớp lên sấm xuống làm chi cho phiền!
Chớp xong thì cứ mưa liền,
Sấm xong thì cứ rền rền mà tuôn.
Không mưa, đừng chớp còn hơn!
Không mưa, đừng sấm vài cơn đùng đoàng!
Mưa cho người ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 08:22 PM | 1 góp ý |
|
CANH GIỮ TÌNH YÊU ?! (Thơ)
(...)
Muốn canh giữ tình yêu,
Em ơi, hãy nhớ điều:
Đó là mối tình em đã chọn!
Em đừng chạy trốn
Những gì em đã yêu,
Dẫu còn có rất nhiều
Những điều không đợi đó!
Em hãy đừng ngăn trở,
Đừng trút ghen,
Đừng quá ưu phiền,
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 08:18 PM | 1 góp ý |
|
TAM ĐẢO (Thơ)
(...)
Nơi đây bên Hồ Tây,
Dõi mắt anh nhìn về Tam Đảo,
Tưởng như thấy hình người yêu dấu
In trên nền xanh xa xa.
Ơi núi biếc, cây ngàn xanh bao la,
Có biết chăng đang đón chờ người yêu ta đó?
Hãy cho bước chân em ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 08:15 PM | 0 góp ý |
|
SAY SÓNG ??? (Thơ)
(Đọc bài báo về XK nông sản)
Con tàu đi xả đi xa,
Đi từ hải cảng đi ra nước ngoài.
Trên tàu đủ thứ rau, khoai,...
Tàu đi cả tháng không ai xót hàng.
Tàu ơi, cho hỏi thật rằng:
Đám rau, khoai,... chở trong lòng ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 08:02 PM | 1 góp ý |
|
KẾT... THÚC HONEY (7) ??? (Thơ)
(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Hic… hic… biết khóc cho ai bây giờ?
Thôi, cứ khóc cái đã!…
Hic... em... hic... hic... Honey!
Hic... em... hic... thấy điều chi... hic... buồn?
Hic... em... có tức... hic... luôn?
Hic... em... anh... hic... bồn chồn chút không?
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 12:43 AM | 8 góp ý |
|
CÁO VÀ SÓC (Thơ)
(...: “Ăn chung hạt dẻ với…”)
Em như con sóc mũi đen,
Anh như cáo mũi đỏ quen sóc đùa.
Em đem hạt dẻ giấu hờ,
Anh nhao lên gốc cây, chờ chọc em.
Nhìn anh xuống xuống ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 12:37 AM | 1 góp ý |
|
MÈO LÉM LỈNH (2)...? (Thơ)
(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Mèo ơi, mặt rửa xong chưa?
Đêm qua Mèo có nằm mơ thấy gì?
Chó như nghe tiếng thầm thì,
Lém la lém lỉnh Mèo tỳ tận tai:
Chó ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 12:34 AM | 3 góp ý |
|
ĐA TÌNH (2) ??? (Thơ)
(...)
Làm thơ chẳng viết hữu tình?
Làm thơ chẳng lẽ: Ta – Mình cãi nhau?
Đa tình, tim nhói quặn đau,
Đa tình nên nói nửa câu là... uỳnh!
Ta còn chưa rõ về Mình,
Ta “đa tình quá” nên mình lánh xa (!?)
Khốn ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 12:29 AM | 2 góp ý |
|
ĐA TÌNH (1) ??? (Thơ)
(...)
Đa tình? Chắc chắn đa tình!
Đa tình nên mãi một mình cô đơn!
Nếu tình mà ít ỏi hơn,
Chắc giờ vợ lớn, bé đơm hàng bồ (!?)
Đa tình, nào dám hẹn hò,
Đa tình, nào dám đợi chờ ai yêu!
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 12:26 AM | 1 góp ý |
|
QUA THƠ... (Thơ)
(...)
Qua thơ, em thấy đẹp lên?
Qua thơ, em thấy tự quên chính mình?
Nhờ thơ, em đã gặp anh,
Nhờ thơ, nay mới Ta – Mình gắn duyên.
Thơ tình giúp dễ hàn huyên,
Thơ tình cũng dễ mà quên ngại ngùng.
Qua thơ, ta ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 12:23 AM | 2 góp ý |
|
HINEY(6)... (Thơ)
(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Honey, em tự chối Mình?
Honey, còn muốn giao tình nữa thôi?
Mình thì chưa đến bốn mươi,
Ta thì... hụ!... hụ!... đã vơi năm tuần!
Đời này gặp gỡ mấy lần?
Kiếp này đùa tếu mấy phần trong thơ?
...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 12:19 AM | 2 góp ý |
|
Thứ Hai, ngày 02 tháng 07, 2007 |
HONEY(5)~ ~ ~ (Thơ)
(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Nếu lòng thực đẫm yêu rồi,
Thì em đừng toét miệng cười hehe.
Cứ hihi còn dễ nghe,
Nếu huhu được, càng mê hơn nhiều!
Nếu yêu vẫn thấy là… liều,
Honey cứ giữ tim đều là… xong!
Nếu mật… ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 08:25 PM | 6 góp ý |
|
ANH 5 CỦ CHI (2) (Thơ)
(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Anh 5thanh chắc bận rồi?
Bấy lâu không thấy có lời của anh!
Hầm hào anh vẫn đào nhanh?
Địa đạo anh vẫn loanh quanh thăm dò?
Khăn rằn vai vẫn khoác hờ?
Bà ba đen vận anh giờ đã quen?
Tầng ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 08:22 PM | 1 góp ý |
|
BÉ NGỐC ??? (Thơ)
(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Bé ơi, ngốc có nhiều không?
Cho anh chút ngốc vào trong “log” này!
Ngốc anh, blog chưa đầy,
Ngốc em nhiều ít hãy bày anh xem.
Ngốc anh chẳng giống Ngốc em?!
Anh đang thiếu ngốc, cho thêm không nào?
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 08:18 PM | 0 góp ý |
|
HONEY(4)... (Thơ)
(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Đại Bàng chẳng ngớt nghĩ suy:
Đời mình liệu có Honey bước vào?
Cô đơn bay lướt trời cao,
Đã mong, đã đợi, mà nào thấy Ai?!
Duyên trời ỉm đóng, nào phai!
Duyên người chẳng thấy bóng Ai hợp mình!
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 08:14 PM | 2 góp ý |
|
DÒNG GIỐNG LẠC HỒNG (Thơ)
(...)
Lạc Hồng Tiên giống Rồng nòi,
Biển xanh, núi biếc bao đời bể dâu.
Khởi đầu để hướng dài lâu,
Xẻ đàn để tiến càng mau nên mình.
Rồng – Tiên hai giống hợp thành,
Tiên - Rồng một quốc gia giành tự do.
Rồng ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 08:11 PM | 0 góp ý |
|
Chủ Nhật, ngày 01 tháng 07, 2007 |
HONEY(3)...!!! ((Thơ)
(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Hình như em đã dính tên? Hình như ai đã bắn xiên em rồi?
Nay em ngờ hết mọi người?
Giờ em chẳng thấy có lời đáng tin?
Vết buồn thương đã đậm in?
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 07:52 PM | 2 góp ý |
|
BÉ MẮT BUỒN ???(Thơ)
(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Mắt buồn ơi Bé Mắt Buồn!
Mắt buồn nhưng rất có hồn thì sao!
Mắt buồn, người vẫn lao đao,
Mắt buồn, người vẫn nôn nao tim hồng.
Mắt buồn càng khắc ghi lòng,
Mắt buồn, người vẫn mong cùng buồn ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 07:46 PM | 3 góp ý |
|
GÁY SO ???!!!(Thơ)
(...)
Một con gà gáy ó o,
Một con gà khác vội so tiếng mình.
Nghển đầu vỗ cánh thật nhanh,
Cổ vươn cất tiếng sang chành ó o.
Lẽ nào chỉ chúng gáy so?
Gà ba gà bốn ó o gáy liền.
Tiếng gà bỗng gáy vang ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 07:43 PM | 0 góp ý |
|
MỴ CHÂU - TRỌNG THUỶ... (Thơ)
(...)
Lý đâu hai nước một nhà,
Tình đâu sẵn để quốc gia hai bề.
Diễn tình để ẵm phu thê,
Giấu lòng sói để trộm về quốc gia.
Mỵ Châu - Trọng Thuỷ kết hoa?
Mưu đồ đã biến tình ra quốc thù!
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 07:39 PM | 0 góp ý |
|
NHŨNG THAM (Thơ)
(...)
Nhũng tham như quỷ lắm đầu,
Như bạch tuộc với muôn màu biến da.
Vươn vòi đi khắp gần xa,
Nhiễu thiên loạn địa bung ra cuốn vào.
Tráo trên trở dưới nháo nhào,
Gian, tham, nịnh, bợ,... trò nào cũng xoay.
Đem tiền bịt ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 07:36 PM | 0 góp ý |
|
HONEY(2) ?!?!?!
(Một người bạn trên ngoisaoblog)
Anh định chỉ gửi em ở tin nhắn riêng, nhưng nhìn thấy mấy cái hihihi của em nên anh cứ cho nó lên đây cho em hihihi một thể. (Ai bảo đang huhuhu lại hihihi cơ!). Em thích “khoắng” thì cứ “khoắng” ...
|
gởi bởi Đại Bàng Trắng @ 07:33 PM | 2 góp ý |
|
|