Thiên đường nghiệt ngã Anh vô tình
"Có một người vẫn yêu một người, vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không về. Tháng ngày buồn ấp ôm kỉ niệm, hát 1 mình hát cho nỗi nhớ đong đầy..."

Khi biết anh có người yêu mới
E chợt buồn nhưng không khóc đâu anh
Khóc làm chi cho mộng ước không thành
Đã xa vắng như mây ngàn gió núi
Em vẫn biết yêu anh là buồn tủi
Và yêu anh là trút lấy u sầu
Nhưng anh ơi đó là mối tình đầu
Niềm thương nhớ em trao anh trọn vẹn
Em biết anh chỉ là loài chim biển
Chim vô tình chim vỗ cánh muôn nơi
Không định hướng nơi đâu là bến đỗ
Kỉ niệm buồn xin gửi mãi trong tim
Nỗi đau nào bằng nỗi đau tuyệt vọng ?
Nỗi buồn nào bằng nỗi buồn cô đơn
Thôi nhé từ đây ta cách biệt
Đau lòng giọt lệ hững hờ trôi.
Tôi đã chót yêu 1 bóng hình
Mà sao người ấy vẫn lặng thinh
Trời ơi người ấy vô tâm quá
Lỡ để cho tôi khổ vìo tình.
Giọt nước mắt rơi hoài trên má
Nỗi u buồn da diết khôn nguôi
Dòng chữ nhỏ ghi hoài tên anh đó
Cả cuộc đời ghi mãi tên anh.
Mối tình đầu chỉ đau và khổ
Mối tình đầu chỉ dở và dang
Tình ơi sao lại phũ phàng
Tình ơi sao lại lỡ làng bỏ quên ?
Nếu anh biết dù chỉ 1 điều
Em đã khóc khi biết anh phản bội
Trái tim em chỉ 1 lần nông nổi
Đã tin rằng sự thật được yêu anh.
Làm sao cân nổi trái tim ?
Làm sao cân nổi trái tim yêu người ?
Làm sao biết được tình đời ?
Làm sao biết được lòng người dối gian ?
Ôi cô đơn em biết sống sao đây ?
Khi vắng anh ngày dài vô hạn
Chỗ lạnh nhất đâu phải là chỗ chết
Mà chính là cuộc sống cô đơn.
Trái tim em vỡ ra từng mảnh
Khi biết rằng anh sẽ mãi xa em
Tình yêu này dành trọn trao anh đó
Dẫu biết rằng anh chẳng còn yêu em.
Ngày trước gặp anh em đã biết
Đó là định mệnh của đôi ta
Nhưng ngày yêu anh em không biết
Em là ga nhỏ để anh qua.
Thượng Đế ơi sao đời ngang trái
Sinh con ra làm phận nữ nhi
Yêu người ta mà chỉ biết đợi chờ
Dù biết rằng người đã yêu kẻ khác.





So^ng' Tre^n Do*i Ca^n` 1 Tam Long`. De^? Lam` j` Anh bit ko ?
0 Góp ý:
Gởi góp ý mới
<< Trở về