Thơ-N.31. KHI CON TÀU RỜI SÂN GA CŨ...
Điểm Ngôi sao Blog: 24 (4 lượt) |
|
Bài 31. KHI CON TÀU RỜI SÂN GA CŨ
Khi còn tàu rời sân ga cũ đi xa
Hậm hực, hậm hực...
Buốt nhức cả không gian
Loang lỗ tiếng hú gọi giã từ kỷ niệm...
Mùa thu già ư ?
Đâu phải thế
Anh đi rồi, hoang phế mối tình xưa !
Khi còn tàu mệt nhoài những cuộc đón, đưa
Kỷ niệm ngày xưa, ai còn níu giữ...
Đâu lối cũ, bóng người đưa tiễn
Ta bỗng thẫn thờ trước khoảng trời hoang vu...
Khi còn tàu rời sân ga cũ đi xa
Nửa con tim nào vẫn còn neo lại
Đừng quá yêu... để hờn ghen cháy mãi...
Như định mệnh thôi, chắc chắn lại quay về !
Bởi sân ga là nơi khởi đầu
Nên mãi mãi sẽ là nơi kết thúc !
05.09.2007
Kiều Anh Hương
Khi còn tàu rời sân ga cũ đi xa
Hậm hực, hậm hực...
Buốt nhức cả không gian
Loang lỗ tiếng hú gọi giã từ kỷ niệm...
Mùa thu già ư ?
Đâu phải thế
Anh đi rồi, hoang phế mối tình xưa !
Khi còn tàu mệt nhoài những cuộc đón, đưa
Kỷ niệm ngày xưa, ai còn níu giữ...
Đâu lối cũ, bóng người đưa tiễn
Ta bỗng thẫn thờ trước khoảng trời hoang vu...
Khi còn tàu rời sân ga cũ đi xa
Nửa con tim nào vẫn còn neo lại
Đừng quá yêu... để hờn ghen cháy mãi...
Như định mệnh thôi, chắc chắn lại quay về !
Bởi sân ga là nơi khởi đầu
Nên mãi mãi sẽ là nơi kết thúc !
05.09.2007
Kiều Anh Hương
4 Góp ý:
"Ta đã có những sân ga mùa thu...."
Phố Hàng Cỏ bây giờ không còn nữa
Đâu ngựa, đâu voi, dáng ngày xưa cũ..
Để bay giờ rền rã tiếng còi rung !
Ta đã có những sân ga mùa thu
Sân Hàng Cỏ vẫn còn sót lại
Vài gốc sấu già cổ thụ còn neo đầy ký ức
Lá vẫn xanh, nhưng trái không còn...
Mùa hè trôi qua bát canh rau muống xanh rờn !
Thật nghèo khó mà thanh tao đến lạ
Em nhìn anh khuôn mặt gầy giơ xương
Anh biết trong lòng em chan chứa tình thương...
KAH
khi con tàu rời bến
sân ga buồn xót xa
khi nói lời ta từ
là con tim ứa lệ
Khi còn tàu rời sân ga cũ
Anh đi rồi, hoang phế mối tình xưa !
Gởi góp ý mới
<< Trở về