Thơ-N.28. ĐI TÌM SAPA
Điểm Ngôi sao Blog: 21 (4 lượt) |
|
Bài 26. ĐI TÌM SAPA
Tặng Hồng Nga
Ơi Sapa mù sương !
Con đường nào dẫn ta về lại
Đâu rồi phiên chợ đêm huyền thoại
Tiếng khèn lá gọi bạn tình...
Thấp thoáng sau bóng rừng
Là sắc đỏ áo em, lửa cháy
Thắp lên những bình minh...
Ơi Sapa mù sương !
Lối mòn vẽ tranh vào mây
Bóng núi mờ biên ải
Con đường nào dẫn ta về lại
Phố xưa, thơm lừng thắng cố...
Ngựa hý ngoài sân,
Khèn vang dốc núi
Xoay tròn, xoay tròn,
Mấy vòng khèn lượn
Gọi nhau, quên cả trời chiều...
Men theo bóng núi
Nghiêng theo điệu khèn
Người về tìm nhau...
Tiếng khèn khao khát
Đốt cháy bờ môi
Những hoàng hôn trước mặt
Sa pa, em và tôi !...
Hà Nội 7/9/2004
KAH
5 Góp ý:
Câu thơ có hình ảnh đẹp !
Chúc mừng !
...Những ngón tay đan vào nhau
Thân thương bè bạn
Cái xiết tay xếp hình chữ V
Đó cũng là "Chiến thắng"
Có nhau ta sẽ có bội phần !
he, he... thơ TH có ổn không?
Trở lại bài thơ "Đi tim Sa Pa" TH không dám bình luận thêm chỉ biết tăng Bác một chữ V nữa thôi !
CÁI XIẾT TAY
Nhìn cái xiết tay ấy
Như thể ta có nhau từ lâu rồi
Cái xiết tay không chú giải
Nhưng tôi vẫn đọc rõ lòng người...
Gởi góp ý mới
<< Trở về