Ngày 15.03.2008.Thơ-N.11.CÁI BẮT TAY TỪ YÊN BÁI...
Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt) |
|
Bài 11. CÁI BẮT TAY TỪ YÊN BÁI
Cái bắt tay... sau chén rượu (*)
Yên Bái ấm giữa ngày đông !
Người đến rồi đi... hồn ở lại
Phố Núi ơi... còn nhớ ta không ?
Ta về nhớ mãi Người Yên Bái
Nhớ mãi đất trời của bình yên:
Dẫu xuôi về Yên Bình(**) hay ngược lên
Văn Yên, Chấn Yên, Lục Yên... đều thấy
Những cái bắt tay sau chén rượu ấm nồng !
Mới hay bầu rượu - tấm lòng
Yên Bái bao đời vẫn thế
Rừng xanh, bóng núi..vẽ nên thơ, nên nhạc
Cái bắt tay vẽ thành kết nối
Hồn hậu những tấm lòng !
Yên Bái mùa đông 2008
Kiều Anh Hương
Chú thích (*): Ở Yên Bái, khi người ta mời nhau uống rượu, uống xong mọi người phải lần lượt bát tay nhau... Giữa trời đông lạnh giá, chén rượu làm cho người ta nóng lên, nhưng cái bắt tay mới thực sự làm cho lòng người ấm hơn. Đó là văn hóa uống rượu ở Phố Núi miền Tây Bắc này...
(**): Các địa danh của huyện miền núi Yên Bái.
3 Góp ý:
Cảm ơn chị Thái Hạnh ! Không nhớ sao được; Nhớ mới làm thơ tặng bạn bè ở Yên Bái đấy; Tiếc quá bữa đó "tham ăn" quá nên quên không chụp ảnh để mọi người cùng nhìn thấy "những cái bắt tay sau chén rượu"...
Người đến rồi đi... hồn ở lại
Phố Núi ơi... còn nhớ ta không ? "...
Nói như vậy, nghĩa là người đi còn nhớ Yên Bái nhiều lắm đấy; Nếu không sao phải hỏi...
Một bài thơ đẹp về hình tượng và phải suy ngẫm một tý mới thấy thú vị...
Cảm ơn KAH !
Thái Hạnh
Thaih… Offline IM "Người đến rồi đi... hồn ở lại
Phố Núi ơi... còn nhớ ta không ? "...
Nói như vậy, nghĩa là người đi còn nhớ Yên Bái nhiều lắm đấy; Nếu không sao phải hỏi...
Một bài thơ đẹp về hình tượng và phải suy ngẫm một tý mới thấy thú vị...
Cảm ơn KAH !
Thái Hạnh
Gởi góp ý mới
<< Trở về