Thơ thất tình, mọi người tham gia chung nhá
Dây là những câu thơ tại hạ góp nhặt hồi di học :
Ngày xưa ước ước thề thề
Ngày nay bẻ khóa trao chìa cho ai
Bây giờ ai đã yêu ai
gặp nhau tránh né chạm vai chẳng chào..
Tình cũ từ nay đã lở rồi
Thì dù than khóc cũng thừa thôi
có ai đem mạng thuyền đã vỡ
ghép lại thành một chiếc thuyền trôi..
Ngày xưa nghẹn nghẹn ngào ngào
Ngày nay đối diện, khác nào dửng dưng
Bây giờ thuyền đã sang sông
Gặp nhau nên nỗi đã... không thèm chào!
Khép kín cửa lòng thề cô độc
Đào mồ chôn chặt giấc mơ yêu
Dựng bia đề chữ đừng ai đến
Trọn kiếp xin thể chẳng dám yêu
Xin trả lại người đi về với Chúa
Khóc chi nhiều, ta đã quá buồn đau
Người với tôi dù ân ái ngọt ngào
Nhưng tim lại luôn mang hình bóng Chúa
Giờ trách ai, còn nói thêm chi nữa
Chúa mỉm cười, ta mãi cách xa
Người chắc vui vì ta đã vội chào
Đành trả lại, ai kia về với Chúa
Giờ cách xa, tình bước qua khung cửa
Bóng nhạt dần, mây phủ gió hiu hiu
Còn tiếc chi ai đến những buổi chiều
Trong tim lạnh, ai kia giờ có Chúa...
"12/96 ,Vì em là người ngoan đạo."__________________
Và con tim đã vui tở lại .
Thà rằng đừng vội vàng yêu
Thà rằng cứ thế phiêu diêu một mình
Thì ta nào phải giận mình
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn chuyện tình dở dang
Biển dạt dào ru ta vào giấc mộng
Như bản tình ca anh đã viêt tặng em
Tinh ta vốn êm đềm theo năm tháng
Nay bỗng chia lìa lệ xót xa
Ngày em bước sang ngang về xứ lạ
Có một người lẳng lặng đứng buồn trông
Xe hoa đưa tiển tim đau nhói
Xác pháo hồng rơi tan nác lòng
Chiều nay ra đứng trên ghềnh đá
Biển thét gào như đang nhớ thuyền xưa
Thuyền xưa đỗ bến cùng duyên mới
Biển vắng chiều nay tê tái lòng__________________
Và con tim đã vui tở lại .
Yêu em chẳng dám nói ra
Bây giờ em của người ta mất rồi __________________
Ưu điểm: Đẹp trai,galăng,con nhà giàu,học giỏi,chỉ số IQ 180,mới đi du học về.And very very Sexy 
Khuyết điểm:du học bên Campuchia và hay nói xạo
Một kinh nghiệm đáng để rút ra bài học thích đáng giống kái kiểu 
Thà hôn em để bị tát còn hơn nhìn người khác hôn em Thà bỏ em chứ ko để em bỏ trước
Tôi biết tình tôi ,một kẻ khờ
Ngày đêm mong nhớ dệt lời thơ
Chỉ hồng ai kết mà sai mối
Duyên nợ ,ai xe để lệt tơ
Tha thiết làm chi tình lẻ bạn
Trong chờ chi nữa nghĩa ân hờ
Một lần dang dở bao đau khổ
Một kiếp tương tư mãi ngóng chờ.__________________
Và con tim đã vui tở lại .
người yêu ta ta không yêu lại
lại chạy theo người chăng yêu ta
chạy qua chạy lại và quay lại
người yêu ta cũng bỏ ta đi rồi  
_Thà Đừng nói những câu đắng mật lòng
Tâm tư tình cảm vẫn gửi trông
Mong đôi câu đối lòng vơi nỗi
Nỗi nhớ - nỗi mong - nỗi trông chờ 
Hy vọng bạn hiểu ý mình 
Thân bỏ Thà bỏ em chứ ko để em bỏ trướcem chứ ko để em bỏ trước_________________
Thà bỏ em chứ ko

để em bỏ trước
|
0 góp ý:
Gởi góp ý mới
<< Trang chủ