|
Thứ Bảy, ngày 15 tháng 12, 2007 |
H anh! Chúng ta ko thể đi chung con đương mà ta đã chọn được nữa, bởi ta khác nhau nhiều quá anh à? hãy tha lỗ cho em.
|
- Anh biết không mỗi lần anh kêu ca là một lần em buồn mà không dám nói ra bởi từ trong lòng em niềm vui đã rất ít rồi và em biết rằng hình như niềm vui em mang lại cho anh còn ít hơn thế. Có phải bên em anh thấy tình yêu của mình thật đơn điệu tẻ nhạt?
Như những người con gái khác em sợ trong tình yêu bị phản bội. Có thể là hôm nay bên em anh trao cho em cành hồng, những nụ hôn ngọt ngào và cả lời yêu say đắm, nhưng ngày mai bên người con gái khác rồi anh cũng sẽ như vậy. Em sợ trong tình yêu em bị anh lừa dối. Thà là anh chia tay để em đau một lần nhưng thanh thản còn hơn đi bên em mà anh lại nhớ về ai kia.
|
|
|
|
1 Góp ý:
TRÊN CHIẾC ĐU TIÊN
LƠ LỮNG GIỬA TRỜI XANH
CHÂN KHÔNG ĐỤNG ĐẤT
ĐẦU CHƯA ĐẾN TRỜI
BÊN LY TRÀ THƠM
BÊN LY RƯỢU BIA
NGÔI SAO MAY MẮN
ANH HÁI SAO TRỜI
EM TRÊN ĐU TIÊN
LẶNG LẼ ĐONG ĐƯA
SÁNG TRƯA CHIỀU TỐI
BỐI RỐI TÌNH YÊU
GẦN TRONG GANG TẤC
MÀ NGỠ THIÊN THU
ĐÂU PHẢI CHẾT LÀ ĐỜI TÀN THEO NĂM THÁNG
ĐÂU PHẢI HẾT THỞ RỒI TÌNH YÊU CHẾT THEO
NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT
NHỮNG BÔNG HOA TƯƠI
NHỮNG LÀN KHÓI NHANG
LANG THANG VỀ ĐÂU
TRÔI MÃI VỀ ĐÂU
CHẾT LÀ SỰ TÁI SINH LÀM MỚI
REFRESH LẠI THÂN TÀN HỒN DẠI
RƯỢU CÓ CẠN NHƯNG BIỂN TÌNH LAI LÁNG
CHẲNG BÌNH YÊN TỪ THƯỞ BIẾT YÊU EM
ĐÂU CÓ PHẢI CHẾT LÀ HẾT YÊU ĐÂU NHỈ
MÀ ĐỔI ĐỜI DUYÊN PHẬN HẸN BA SINH
HƯƠNG LỬA ẤM MÃI LINH HỒN CÓ PHẢI
TÌNH YÊU CÒN ĐẸP MÃI MÃI NGƯỜI ƠI
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây ! << Trở về