Nghe luồng gió buốt lạnh tâm can
Khóc bởi tình duyên lắm bẽ bàng
Vạn kiếp đau buồn chưa nỡ dứt
Ngàn đời sầu khổ vẫn đành mang
Xuân sang hạ đến không chăm chút
Thu lại đông qua chẳng ngó ngàng
Chỉ thấy hồn hoang màu trắng đục
Ngậm ngùi quấn chặt chiếc khăn tang !
huhuhu Bé toát hết cả mồ hôi hột mới hoạ xong 2 bài cùng 5Thành !
1 Góp ý:
Nghe luồng gió buốt lạnh tâm can
Khóc bởi tình duyên lắm bẽ bàng
Vạn kiếp đau buồn chưa nỡ dứt
Ngàn đời sầu khổ vẫn đành mang
Xuân sang hạ đến không chăm chút
Thu lại đông qua chẳng ngó ngàng
Chỉ thấy hồn hoang màu trắng đục
Ngậm ngùi quấn chặt chiếc khăn tang !
huhuhu Bé toát hết cả mồ hôi hột mới hoạ xong 2 bài cùng 5Thành !
Gởi góp ý mới
<< Trở về