bốn mấy mùa xuân đả trôi qua
như nhửng ánh nến hồng mừng sinh nhật
như nhửng bông hồng vui tặng bạn
chúc mừng sinh nhật happy birth day to you
bạn vẩn còn xinh đẹp
hảy yêu đời cho đời mình vui
hảy ăn ngon cho mình hạnh phúc
ngày riêng mình thời gian trôi qua
nhớ đến mẹ đến cha đến bạn bè
làm một việc gì đó cho riêng mình
hạnh phúc có mặt ở đời này
lặng lờ như dòng nước
nhưng dòng nước vẩn chảy mải
im lìm như bóng đêm
nhưng bóng đêm trên bầu trời đầy sao
có tiếng hát tiếng nhạc vút cao
đúng không có gì , không có gì cả
không có gì mới lạ
không cả nổi buồn niềm vui trong tim
tôi muốn tìm cái chi
giửa cuộc đời hôm nay
trong ngày sinh nhật của mình
hai con số 1
một bông hồng
một ngọn nến
sưởi ấm
một tình bạn
một tình yêu
một là tất cả không là mười
mà là mười một
hơn một chục kém mười hai
nhửng con số 1
không phải là con số không
của tháng tám mưa rơi trời lạnh
chúc mừng sinh nhật bạn
bây giờ bạn đả có tất cả
nhửng gì buồn vui mà bận sẻ có
nụ cười chia sẻ xa xôi thầm lặng ý nhị
ô kìa hoa dả quỳ nở vàng đang cười vui
5 thành củ chi
1 Góp ý:
MỪNG SINH NHẬT BẠN DÃ QUỲ,
CHÚC BẠN ĐẠT HẾT NHỮNG GÌ BẠN MONG!
Gởi góp ý mới
<< Trở về