THƠ BỌT XÀ PHÒNG
NHẸ NHƯ BONG BÓNG
LẤP LÁNH NHIỀU MÀU
TÌNH YÊU HOA HỒNG
5 THANH CỦ CHI[/QUOTE]
Tình dẻo dai
(tặng anh Năm Thành Củ Chi)
Anh là thứ năm tôi út năm
Anh ở Củ chi tôi Hà nội
May sao thường được anh viếng thăm
Tình của anh làm tôi bối rối.
Anh đọc rất nhiều, viết rất khoẻ
Dẻo dai ban phát trái tim mình.
Trong blog mỗi người mỗi vẻ.
Anh đã viết hoa cả chữ TINH.
Anh đã được nhiều người yêu quý.
Trong đó có tôi “kẻ ẩn mình”.
Dành thời gian góp nhau một ý
Để cùng chờ đợi ánh bình minh.
Người ở ẩn[/QUOTE]
NĂM SÀI GÒN GẶP NĂM HÀ NỘI
QUA THƠ VĂN NGÔI SAO BLOG
TÌNH ANH VIẾT TIM TÔI BỒI HỒI
NHỚ HÀ NỘI BÁC HỒ NGUỒN CỘI
TÌNH DẺO DAI YÊU AI MỚI NÓI
THƠ VÀI LỜI HOA NỞ TRÊN MÔI
RUNG TRÁI TIM ĐỜI THÊM MẠNH MẺ
NGỌC LAN ĐÌNH CẦM NGUYỆT LÊN NGÔI
TIẾNG TƠ LÒNG YÊU THƯƠNG VANG VỌNG
KẺ ẨN MÌNH HÀ NỘI THỦ ĐÔ
NHƯNG KHÔNG DẤU CHƠN TÌNH TRI NGỘ
TIẾNG THƠ HAY CẦM KỲ THI HỌA
NGƯỜI Ở ẨN NON CAO CAO SỶ
NGƯỜI Ở ẨN BIỂN RỘNG THI SỶ
NGƯỜI Ở ẨN THIỀN MÔN THƯỢNG SỶ
NGƯỜI Ở ẨN NGÔI SAO TỎA SÁNG
5 THÀNH CỦ CHI
3 Góp ý:
Cháu đọc thơ Bác càng ngày càng thấy vần điệu hơn, ý nghĩa hơn và hay hơn đấy ạ! :)
Chúc tình bạn già của các Bác sẽ thật vui! Một cuối tuần vui vẻ, ăn được nhiều...bún riêu, Bác nhé?! :D
Anh Năm gặp gỡ anh Năm,
Tấm tình blog như trăng sáng rằm.
Bài đi bài đến khắp tầm,
Hai anh Năm vẫn "rượu, cầm", thơ vui.
Blog, click chẳng ngơi,
Hai anh Năm cứ vui chơi hết mình!
"TÌNH DẺO DAI YÊU AI MỚI NÓI
THƠ VÀI LỜI HOA NỞ TRÊN MÔI"
Hay, hay lắm! Ý và tình thật thắm thiết. Thắm thiết vì lòng rộng mở,vì tình đoàn kết và nhớ nhung!
Gởi góp ý mới
<< Trở về