ăn mày
anh hùng hào kiệt bốn phương
lặng im cúi mặt thiền đường tỉnh tu
ăn mày bình bát chu du
giàu nghèo củng đến chỉ tu thiện lành
tụng kinh gỏ mỏ tu hành
ăn chay niệm phật làm lành giúp nhau
thôi mê ngủ dục lao xao
tu thiền nhập thất thở vào thở ra
ngu si khờ dại chuyện đời
bịt tai nhắm mắt không lời tu tâm
vui buồn chẳng để thân tâm
lên xe xuống ngựa trăng rằm sáng soi
vô thường chỉ một chút hơi
thiền ca thần chú dạo chơi bổng trầm
a di đà phật rì rầm
một câu phật hiệu niệm thầm chuyên tu
trở về quê củ êm ru
thấy mình ngồi gốc tịnh tu tọa thiền
sáu con khỉ hết hí chuyền
chí chí chóe chóe tâm thiền hoàn nguyên
một bầu nước sạch tu hiền
hư không trời sáng mọi miền hiện thân
5 thành củ chi
2 Góp ý:
Đáng được chấm 10 đ nhưng ko có 10 đ đâu nhé. Đành 6 đ vậy.
THÓI QUEN LÀ TU ĐẠO
BÌNH THƯỜNG MỚI ĐẠT ĐẠO
CHÚ THÀNH VIẾT LỤC BÁT GHÊ QUÁ ĐẤY....( HÀM Ý VỪA KHEN VỪA CHÊ)(CƯỜI)
Gởi góp ý mới
<< Trở về