» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình
   
 
 

5thanhcuchi
 
 
 
Thứ Năm, ngày 14 tháng 06, 2007

TA = NGƯỜI = NGƯỜI = TA
Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt)
| Bình chọn:

LỊCH SỬ CÓ QUY LUẬT LẬP LẠI NẾU AI NHẬN RA NÓ

HIỆN HỬU RỎ RÀNG SỰ NHÀM CHÁN
NIỀM TIN MAI MỘT ĐỜI VÔ VỊ
NGÀY LẠI NGÀY NỐI TIẾP NHAU
MÙA SANG MÙA XUÂN HẠ THU ĐÔNG
QUẢ ĐẤT TRÒN LOAY HOAY QUAY QUAY
TÔI MỘT CHỔ THỜI GIAN TRÔI NHANH
TẤT CẢ TRÔI QUA TRONG TÍC TẮC
TỰ ĐÁNH MẤT GIÁ TRỊ CON NGƯỜI ?
QUÁ KHỨ HIỆN TẠI VỊ LAI AI GIỬ ĐƯỢC !
TỰ ĐÁNH MẤT CHÍNH MÌNH AI BIẾT ĐƯỢC ?
MỔI NGÀY MỘT GIÀ THÊM THÊM KHÓ TÍNH
BÓNG HÌNH HÌNH BÓNG ĐÂU HIỆN THỰC ?
MÊ LỘ U MINH AI THOÁT ĐƯỢC
NHƯ HÌNH CÓ BÓNG BÓNG THEO HÌNH
THẾ LỰC VÔ HÌNH LUÔN CHI PHỐI
NHƯ CON THIÊU THÂN LAO ĐẾN NGỌN ĐÈN
CẢM NHẬN THỰC TẾ TRÁI TIM HỎI LÝ TRÍ
CỦNG CHÍNH LÀ MÌNH TỰ PHÁN QUYẾT MÌNH
THỬ THÁCH CON NGƯỜI LỬA ĐỎ THỬ VÀNG
NHƯ GẠO SÀNG VẤT VẢ TRẮNG NGON CƠM
SỰ TRỰC NHẬN THẤY MÌNH HOANG TƯỞNG
HAY SI TÌNH NGƯỜI TRÀN NGẬP YÊU THƯƠNG
MÌNH CỨ MUỐN HƯ VÔ ẢO GIÁC
BIẾN THÀNH SỰ THẬT MÌNH -NGƯỜI MONG
LÝ TRÍ KHIẾN CẢM XÚC TÌNH YÊU CHAI SẠN
DỬNG DƯNG CÁM DỔ HÒNG ĐÁNH ĐỔ
TRÁI TIM YÊU THƯƠNG KHÔNG BAO GIỜ CHAI SẠN
NHỬNG CẢM NHẬN SÂU THẲM TÂM HỒN
TA NGƯỜI NỔI RAY RỨT CÓ ? KHÔNG ?
CÂU TỰ HỎI CÓ AI HỒI ĐÁP !
SỐNG CHẾT NIỀM HY VỌNG TỰ MÌNH THÔI
HỤT HẨNG CHÔNG CHÊNH NIỀM HY VỌNG
ĐEM NỔI NIỀM GIAO PHÓ CHO TRỜI XANH
DÙ CHỈ LÀ MỘT TIA HY VỌNG MONG MANH
NHƯNG PHÉP LẠ VẨN MONG NGƯỜI HIỆN THỰC
CHẾT DẦN CHẾT MÒN TUYỆT VỌNG CÔ ĐƠN
NGƯỜI =TA = TA = NGƯỜI HAI KHÔNG MỘT
HẢY ĐẾN ĐÂY NGƯỜI CHO TA NIỀM TIN YÊU HY VỌNG
ĐỂ HỒI SINH MỘT BƯỚC NGOẶC ĐỔI ĐỜI
HY VỌNG SỐNG CÒN MẢI THẮP SÁNG TIN YÊU
BÀI HỌC NGÀN ĐỜI AI CÓ HỎI
TỰ MÌNH THÁO GỞ NỔI THƯƠNG ĐAU
TỰ MÌNH CHUYỂN HÓA THÀNH NIỀM VUI
CHO MÌNH VÀ CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI

5 THÀNH CỦ CHI

5thanhcuchi >> 12:11 PM 1 góp ý

1 Góp ý:

Vào lúc 02:05 PM | Thứ Năm, ngày 14 tháng 06, 2007, Policewoman_113

emmissVâng ạ, tự mình...
"TỰ MÌNH THÁO GỠ NỖI THƯƠNG ĐAU
TỰ MÌNH CHUYỂN HÓA THÀNH NIỀM VUI
CHO MÌNH VÀ CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI"

Cháu rất xúc động về sự chia sẻ của Bác...Xin gửi đến Bác lời cảm ơn chân thành của cháu! Chúc Bác một ngày mới an lành! :)

Gởi góp ý mới

<< Trở về

Blog 5thanhcuchi
(đã offline)
5thanhcuchi

Tên:
5thanhcuchi

Số điểm của Blog này là 4542 (số lần vote: 800)

Xem thông tin cá nhân
Album Cá nhân
Danh sách bạn bè (1040 bạn)
Kết bạn với blog này
Gởi tin nhắn
Thông báo bài xấu

Bạn bè
nguyenhoangf
kijuto
popcorn123
xuongthuytinh
lehieu04044
vandon
nvhla
ngockimngan
nguyentriphong
violetthangtu

Trang web của tôi

Đường dẫn yêu thích

    Các bài viết trước

    Lưu trữ

    Lưu bút
    hangkt32f Chúc vui vẻ ha
      gởi lúc 17:09 20/12/2007
    maiyeuanh248 sao tha^y' tho anh co' gi` la nhi
      gởi lúc 15:05 19/12/2007
    namgiangho cả đẹp ở trong tâm hồn nữa bác ạ...cái này quan trọng lắm ....
      gởi lúc 12:43 18/12/2007
    bambi Cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của bác Năm, sao vẫn chưa thấy Blog của bác hiển thị bên đó nhỉ??? Bác dự thi đi, mọi người sẽ ủng hộ bác đó!
      gởi lúc 12:37 18/12/2007
    hinhboy Ghé thăm nhà anh Năm chỉu thấy tòan thơ thẩn.Làm thơ gì mà hì hì thơ anh năm hay lắm, cảm ơn nhé chú tiểu
      gởi lúc 09:08 18/12/2007
    Xem tất cả

     
     
    Powered by Ngoisaoblog.com