CHÁN CUOC ĐỜI NÀY CHĂNG ?
Ồ KHÔNG
TÔI CHÁN TÔI
ĐỜI ĐÁNG CHÁN HAY KHÔNG ĐÁNG CHÁN ?
THẤT BẠI
NÊN CHÁN BUỒN CHÁN ẤY MÀ
LỜI THAN THỞ CỦA MỌI NGƯỜI
KHI THỞ RA LỜI CHÁN RỒI
MÌNH TỈNH GIẤC CHIÊM BAO
KHÔNG CHÁN NỬA
LẠI LÀM LẠI TỪ ĐẦU
NHỬNG GÌ MÌNH MONG MUỐN ĐẠT ĐƯỢC
CHÁN KHÔNG LÀ CĂN BỆNH
CHỈ NHẤT THỜI MỘT TRẠNG THÁI MÀ THÔI
NGÀY MAI LẠI VUI TƯƠI KHI THÀNH CÔNG ĐẾN
KHI BÊN BẠN BÈ HI HI HHA HA
NHỬNG KẺ CHÁN ĐỜI KHÔNG CÓ NHIỀU ĐÂU BẠN
VÌ CHÚNG MÌNH VẨN CÒN SỐNG ĐI LÊN
NIÊM TIN YÊU HY VỌNG
BẠN BÈ SẺ GIÚP MÌNH QUA CƠN CHÁN NẢN
5 THÀNH CỦ CHI
TÁI BÚT
KHI BẠN CHÁN
HẢY VÀO NGÔI SAO BLOG VÀ BẠN SẺ HẾT CHÁN NGAY =CAM ĐOAN 100%
2 Góp ý:
Chào bạn, khi gặp phải phải chuyện gì ta cảm thấy chơi vơi, mệt mỏi. Nhưng khi vượt qua rồi ta cảm thấy hãnh diện, tư tin hơn. Phải vậy không?
Có những lúc ai cũng có cái cảm giác đó mà , rồi lại qua ngay thôi , bên cạnh còn nhiều thứ trên cái cõi ... đời này lắm , cứ vui cho .. ta thấy ta còn sống đấy mà .
Gởi góp ý mới
<< Trở về