» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình
   
 
 

5thanhcuchi
 
 
 
Thứ Bảy, ngày 22 tháng 03, 2008

vòng tay tình yêu
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

tình yêu đến rồi đi
như vòng tay tôi
ôm em say đắm ấm áp nồng nàn
như ánh mắt đốt cháy bỏng tim ai
như nụ hôn chưa gắn lên môi
như tình yêu bồng bềnh chông chênh không vòng tay ôm
anh xếp chiếc thuyền tình
thả xuống giòng sông thời gian
nhưng thời gian trôi nhanh quá
đã đưa em lên thuyền qua bờ sông bên kia đi lấy chồng
chỉ còn một mình anh
mỡ rộng vòng tay
ôm hư không
ôm bóng hình em
người yêu xa xăm
có ai yêu tôi không
vòng tay vẩn đợi chờ
một tình yêu mới
đầy ắp yêu thương
thật lòng
hạnh phúc
khi nói bình thường thôi
khi nói không yêu ai
khi nói yêu ai thật lòng
ánh mắt buồn đã nói thay con tim lời muốn ngỏ
tình yêu không như cánh diều bay bổng
nhưng sao làm tim ai xúc động bồi hồi
vòng tay thân ái ....

5thanhcuchi >> 12:55 PM 0 góp ý

0 Góp ý:

Chưa có góp ý nào !

Gởi góp ý mới

<< Trở về

Blog 5thanhcuchi
(đã offline)
Lượt xem: 164626
5thanhcuchi

Tên:
5thanhcuchi

Số điểm của Blog này là 6523 (số lần vote: 1144)

Xem thông tin cá nhân
Album Cá nhân
Danh sách bạn bè (1362 bạn)
Kết bạn với blog này
Gởi tin nhắn
Thông báo bài xấu

Bạn bè
nguyenhoangf
kijuto
babyheo
popcorn123
xuongthuytinh
lehieu04044
vandon
nvhla
ngockimngan
nguyentriphong

Trang web của tôi

Đường dẫn yêu thích

    Các bài viết trước

    Lưu trữ

    Lưu bút
    hongcong78 Thấy vắng bóng bác
      gởi lúc 22:03 31/05/2008
    mecuatoi báo cáo bác ,ngôi sao blog hiện tại rất ok ,kính bác sang nhà bà con gần xa tặng thơ bác nhé
      gởi lúc 00:06 25/05/2008
    bright Chúc bác những ngày tốt lành, vui vẻ nhé!
      gởi lúc 07:57 16/05/2008
    hongcong78 Chúc bác luôn vui vẻ trẻ khoẻ,,,heheh
      gởi lúc 07:26 15/05/2008
    thieukhanh Chết thật lại viết nhầm link :
    [link] /> eukhanh
      gởi lúc 14:09 13/05/2008
    Xem tất cả

     
     
    Powered by Ngoisaoblog.com