đừng đòi hỏi xã hội công bằng
đâu phải đời người bạc bẻo dạy ta khôn
dạy ta khôn rồi làm sao cái khôn thành công hay thất bại
mà quy luật cuộc đời ai hiểu biết
vì sao người đối xử bạc bẻo với ta
đòi hỏi sự chung tình tình cảm tốt đẹp
cho một con người xa lạ ư
không dám không chém đời không né
nào ai né tránh được những bất công
những bạc bẻo của cuộc đời
nhát chém cuộc đời mấy ai né tránh được
ai mà không có tiền thấm thía cái nghèo mạc hạng
không bạc đói khát đủ thứ muốn gì không được
đâu có phải gái nào cũng chạy theo đồng tiền vàng bạc
chẳng trách mình không có tình yêu chân thật
chẳng trách mình không yêu hết mình
chẳng trách mình tài trai vô dụng không tiền không bạc
làm sao bảo đảm hạnh phúc đầy đủ sung sướng
cho những người yêu thương mình không khổ
chưa chắc những kẻ giàu sang lắm tiền nhiều bạc thì gái theo
anh vẩn trẻ đẹp tài hoa khối em mê sao anh không yêu
thế mới là cuộc đời trời già khéo đa đoan
cho tình nhiều nhưng thiếu tiền bạc
cho tài hoa nhưng mãi cô đơn
cho tiền bạc nhưng thiếu tình yêu
thế mới là cuộc đời đầy thử thách
con người phải đối diện nghịch cảnh sẻ làm sao đây
chỉ biết cười trừ bó tay .com ....
|
2 Góp ý:
khong co gi ma ta khong lam dc hay chi co' ta muon' tu` bo~ tat' ca thoi ban ah`
nghèo mà có một trái tim
biết thương yêu ,biết kiếm tìm nghĩa nhân
cuộc đời cái nợ đồng nấn
tham sân si ,tổ nợ nần chất cao
vậy thì sẽ trả làm sao?
Gởi góp ý mới
<< Trở về