trãi bao kiếp sống luân hồi
chỉ vì tham ái tình yêu kiếp nào ....
lần nào cũng sống thật đời
cay chua mặn ngọt ấm nồng ái ân
tiền đô mua chẳng được tình
xin thưa ân ái nghĩa tình nặng mang
chân tình em đổi ân tình
nào ai lừa gạt người yêu cho đành
dẩu cho ngốc nghếch tình yêu
thì ai cũng biết chơn tình ai cho
chuyện tình đẹp tựa bài thơ
chân tình nên được nhân tình nặng mang
bao nhiêu người khổ vì tình
bao nhiêu người được chử tình chử chung
bao nhiêu người được sứơng sung
ngay vua cũng thế người dân cũng tình
cho nên yêu thật chân tình
dẩu trong chốc lát cũng tình thiên thu
cho nên đổi kiếp luân hồi
lại gặp người cũ nối lời thệ xưa
cho hay tình chử chi chi
cho ai thắm thiết thằng vui con buồn
hay là con vui thằng buồn
tìm đâu cho thấy thằng vui con vui cùng cười ....
xuân về dạo bước chợ xuân
kìa tiên nam nữ giáng trần chơi xuân ....
lời thề linh bảo thật thiêng
đời này kiếp khác trăng thề còn ghi ....
chử yêu ai.........
1 Góp ý:
nếu mà thực có luân hồi
xin cho vẫn cứ yêu đời thiết tha
sống làm một kiếp người ta
thiếu yêu thương có thể là sống chăng?
Gởi góp ý mới
<< Trở về