Trời còn mờ sương
trên đường đi người người đang thể dục
tôi đến lò bánh mì
mua hai ngàn ba ổ bánh mì không nóng dòn
băng qua đêm tối
đến trạm xe bus thường ngày
những chiéc xe bus màu xanh số 01
len lỏi giửa những con đường đang làm
những cây cầu đang xây
những ngôi nhà cao tầng xây cao ngút trời mây
cả thế giới hòa bình an lạc...
cho đời viển cảnh tương lai bình minh mặt trời hồng đang lên
bên chiếc máy vi tính
tôi viết bài thơ
cho bay đi những lời thơ tùy bút
blogger viết entry đặc biệt nhất...
bên tách trà xanh tươi vàng óng mật ngọt
bên dồng chí bí thư chi bộ già giám đốc tóc ngã sương chiều
bên những tờ báo xuân em gánh mùa xuân về
nhớ những đồng chí năm xưa chiến đấu
cho độc lập tự do hạnh phúc hôm nay
vòng hoa chiến thắng thơm hương trầm liệt sỹ
những năm tháng không thể nào quên
anh thương binh vào trận chiến mới
trên mặt trận kinh tế hôm nay
tìm công ăn việc làm tìm niềm tin
dân giàu nước mạnh non nước vào xuân
lớp trẽ ngày nay đại học rất nhiều
nhiều tiến sỹ nước ngoài trở về
dẫu đồng lương ít ỏi họ vẩn làm
dân làm chủ nhiều công ty phát triển
sự cạnh tranh thương trường khốc liệt
cơm áo gạo tiền đồng lương ít ỏi
những người dân tỷ phú có đủ thứ
công ty riêng nhà cửa xe hơi giám đốc
cả rừng mai vàng thơm ngát hương xuân may mắn lộc tài
bôn ba hải ngoại hội chợ ý đức mỹ quanh năm
người đi chơi du lịch quanh năm
thái lan trung quốc mỹ pháp úc
những người nông dân nhà quê lên tỉnh
thất nghiệp công ăn việc làm bấp bênh
những ngày nghỉ chờ dài cả cổ
túi không tiền nhưng vẩn phải ăn
nay làm mai nghỉ kiếm chổ lương cao
chỉ còn lại đám già đành chịu khổ
đồng lương ít ỏi vật giá leo thang
không có việc làm ngồi chơi sơi nước
sản xuất lai rai húp cháo quanh năm
nói gì đến tiền thưởng cuối năm
vài đồng tiền may mắn ít ỏi
có còn hơn không hơn những người thất nghiệp
nên công nhân cứ nhảy quanh chân sáo
từ bắc từ trung vào lao động nhập cư
tết đến rồi không đủ tiền về quê ăn tết
những cổ phiếu bán non những đồng tiền ít ỏi
bửa cơm trưa ăn vội bốn ngàn xôi
ly nước lạnh tạm no lòng ít ỏi
cả chợ tết đang rộn ràng mua bán
mà nhà thơ vẩn mãi trầm tư
giửa thực ảo của đời thường đang sôi động....
1 Góp ý:
Gởi góp ý mới
<< Trở về