Khi sinh ra ai mà không khóc
Nước mắt rơi nào biết vị gì?
Gào thật to thế gian còn biết
Có mặt ta trong thế giới này
Nước mắt là khi ta vui sướng
Niềm hân hoan tràn ngập trong tim
Ta muốn nhảy, muốn la , muốn hét
Nhưng lạ thay nước mắt lại rơi
Nước mắt là khi ta đau khổ
Cố kìm nén mà cứ tuôn ra
Ta phải khóc_khóc nhiều hơn nữa
Để vơi đi bao nỗi buồn phiền
Nước mắt là khi ta không khóc
Tim vỡ tan trong nỗi bàng hoàng
Ta nhận ra nước mắt vẫn chảy
Ngược trong tim tận cùng nỗi đau
Nước mắt làm cuộc đời thêm mặn
Nước mắt làm dịu những vết thương
Nước mắt làm cho ai lúng túng
Nước mắt làm sa mạc hoá thảo nguyên