Chủ Nhật, ngày 25 tháng 11, 2007
|
Tặng Thiên Thần
|
Tặng Thiên thần.
Tôi hát bài thánh ca trong vắt tặng thiên thần
Thiên thần cánh đen.
Thiên thần bóng tối
Là thiên thần của riêng trái tim tôi
Là giấc mơ cổ tích cuối cùng
của thằng con trai đã 19 tuổi còn mơ làm cơn gió
Một đêm
Khi ngôi sao đầu tiên nhấp nháy
Có thiên thần gãy cánh
Rơi xuống tim tôi bất chợt.
Đòi hỏi những yêu thương
Thiên thần của tôi…
Sớm nhoài mình nỗi lo cơm áo
Đêm về trăn trở
Gánh nặng yêu thương
Ướt đẫm vai gầy.
Thiên thần trong những giấc mơ đêm mỏi mệt
Nắm tay tôi tìm kiếm bình an.
Thiên thần không rạng ngời sáng trắng
Đôi cánh thần nhuốm bụi đã hoá đen.
Không bay được, thiên thần đành bước
Cũng mò mẫm, cũng dò dẫm
Mờ mịt lối về
Thao thức cơn mê…
Thiên thần cùng tôi đi trong cùng tận cô đơn.
Chỉ chút hơi ấm truyền nhau để biết mình còn tồn tại
Chỉ chút hơi ấm truyền nhau để biết mình chưa lạc lối.
Giữa những cơn mê.
Giữ chặt tôi đi
Đêm về
Gió lạnh
Thiên thần khép áo
Giấu trái tim pha lê rạn nứt
Giấu cả những cơn đau xưa cũ
Giang đôi cánh đen phủ mờ tục luỵ
Chở che linh hồn trong suốt mong manh.
Ngày mai, đẹp lắm
Hạnh phúc sẽ nở hoa trên bầu trời đầy nắng
Thiên thần gỡ đôi cánh thành Người
Tôi ở lại, níu những Hồi ức cũ.
Sắp xếp vào Lãng quên.
Đôi cánh đen Người giờ gửi lại
Tôi đeo vào
Sẽ hoá Thiên thần?
Ô
Nghe kìa
Boong bing boong…
Tiếng chuông lễ nguyện
Thiên thần cầu bình an.
|
|
|
Lưu bút |
|
hihi minho kien giang do |
|
gởi lúc 08:59 29/11/2007 |
|
quang ngai than yeu , dong huong mien trung tham chut nha em ! |
|
gởi lúc 18:56 27/11/2007 |
|
nan? long` |
|
gởi lúc 09:51 25/11/2007 |
|
|
|
0 Góp ý:
Gởi góp ý mới
<< Trở về