hữu duyên vô ý hay gây gỗ
vô duyên đối diện bắn đùng đùng
đường đời khổ lắm ai ơi
có ai thấu nỗi kiếp người lầm than
đau đớn chẳng biết kêu van
có ai hiểu thấu nhân gian kiếp này
trần gian là chốn tù đày
gông cùng xiềng xích bó tay kêu'' trời''!
cuộc đời lắm lúc đổi thay
lên voi xuống chó trắng tay cuộc đời
ngồi buồn ngẫm nghĩ chơi vơi
mong sao số kiếp thảnh thơi an bình
lòng này thoả nguyện ước tình
vững chân tiến bước hành trình về quê
song tren doi de lam gi
khi ta khong the ngam nhin nhan gian
the tran khap coi tieu tan
neu nhu khong co ke gan da nhu ta
đời anh như cứt trôi sông
còn em như chó đưng trông trên bờ
lâu lâu cứt dạt vào bờ
chó lại định đớp lơ đờ cứt trôi
Tên: battu Nơi cư ngụ: ho chi minh, Vietnam