Thứ Sáu, ngày 01 tháng 02, 2008
|
|
|
|
|
Blog hoaihoa
(đã offline)
Lượt xem: 17
|
|
|
Lưu bút
|
|
Tôi là tôi và mãi mãi như vậy
Là thằng tồi thì cũng chỉ là tôi
Tôi yêu người, yêu thơ và yêu rượu
Yêu tất cả những gì là của tôi.
Tôi biết tôi chỉ là người gian dối
Sống cho đời chỉ một nữa tình thôi
Nữa còn lại chôn vùi trong bụi cát
Cho cơn gió, nhẹ nhàng thổi bay đi.
Tôi là tôi và chẳng là ai cả
Tôi yêu người..chẳng cần người yêu tôi
Nên mảnh tình cũng cho đi rồi tiếc
Mỗi đêm sầu đắm mình trong men rượu.
Ai hiểu tôi mà tôi cần phải hiểu
Ôi cuộc sống đầy rẫy những niềm đau,
Và có ai...hiểu cho nhau trọn đời,
Nào nào ta cùng cạn ly nhé.
Anh đừng buồn...
Tôi cũng không nên buồn
Năm mới rồi làm đi thôi.
Cụng ly này tôi mong người tha thứ. |
|
gởi lúc 08:21 02/02/2008 |
|
|
|
|