Kẻ lỡ yêu Hà phố ấy một đời!
Hà Nội của Em...

28/08/2008
Say mắt
 
Điểm Ngôi sao Blog: 48 (8 lượt)
| Bình chọn:
Đôi mắt em như trời thu Hà Nội

Cứ vời vợi thăm thẳm và mênh mang

Sắc như dao nhưng rất đỗi ngọt ngào

Một ánh nhìn! Ôi, tim ta mê đắm



Cơn gió tình cuốn ta xa vạn dặm

Hồn chênh vênh, tim chao ...
 
Bobo >> 01:05 PM 10 góp ý
23/08/2008
Hoa sữa Hà Nội
 
Điểm Ngôi sao Blog: 30 (5 lượt)
| Bình chọn:

Hoa sữa Hà Nội

Bạn đã biết Đà lạt với Mimosa, Hải phòng với phượng vĩ... còn Hà nội?

"Em ơi, Hà nội phố, ta còn em màu Hoàng lan, ta còn em mùi Hoa sữa...";

"Hà nội vào thu, Hoa sữa nồng nàn trên đường ...

 
Bobo >> 04:19 PM 6 góp ý
05/08/2008
Nàng Thu
 
Điểm Ngôi sao Blog: 54 (9 lượt)
| Bình chọn:
Hà Nội mùa thu

Vậy là tháng tám đã sang

Nàng Thu đã đến âm vang đất trời

Bởi hương nét sắc tuyệt vời

 
Bobo >> 04:04 PM 16 góp ý
03/08/2008
Cảm xúc thu Hà Nội
 
Điểm Ngôi sao Blog: 47 (8 lượt)
| Bình chọn:

Mùa Thu Hà Nội

Vậy là tháng 8 đã về, cả Hà Nội lại bắt đầu thay màu áo mới – màu áo đẹp và quyến rũ nhất ! Bồi hồi cảm xúc! Một câu hát thoang thoảng nhẹ nhàng ...

 
Bobo >> 05:10 PM 9 góp ý
01/08/2008
Thủ đô Hà Nội hôm nay đã rộng ra gấp 3,6 lần so với hôm qua!
 
Điểm Ngôi sao Blog: 60 (10 lượt)
| Bình chọn:
Hà Nội

Hôm nay, ngày 01/08/2008, Hà Nội chính thức thành một Hà Nội mới toanh với việc sát nhập tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh (Vĩnh Phúc) và 4 xã thuộc huyện Lương Sơn tỉnh Hoà Bình (Đông Xuân, Tiến Xuân, Yên Bình, ...
 
Bobo >> 07:44 PM 15 góp ý
28/07/2008
Hoa xấu hổ
 
Điểm Ngôi sao Blog: 45 (8 lượt)
| Bình chọn:
Hoa xấu hổ

Có một điều làm tôi trăn trở
Bao ngày rồi cắt nghĩa chẳng ra
Rồi sớm ấy tôi thấy một loài hoa
Người đời gọi là Hoa Trinh nữ

Những lúc bướm ong đến bên hoa tình tự
Hoa lại thẹn thùng khép lá tương tư
Tôi hỏi gió ...

 
Bobo >> 02:01 PM 11 góp ý
21/07/2008
Show me the meaning of being lonely
 
Điểm Ngôi sao Blog: 42 (7 lượt)
| Bình chọn:

So many words for the broken heart
It's hard to see in a crimson love
So hard to breathe
Walk with me, and maybe
Nights of light so soon become
Wild and free I could feel the sun
Your every wish will be done
They tell me

Chorus:
Show me the meaning ...

 
Bobo >> 10:33 PM 8 góp ý
 
Powered by Ngoisaoblog.com
 
 
Blog hanhbobo
Doahongkieusa1010 Doahongkieusa1010
(đã offline)
Lượt xem: 6580

hanhbobo
Tên : Bobo
Nơi cư ngụ : Hà Nội, Vietnam
 
Số điểm của Blog này là 1298 (số lần vote: 219)
Xem thông tin cá nhân
Album cá nhân
Danh sách bạn bè (59 bạn)
Kết bạn với blog này
Gởi tin nhắn
Thông báo bài xấu
 
Lưu bút
maiembao Lâu rồi hôm nay ghé thăm và chúc bạn vui này
  gởi lúc 00:31 31/08/2008
ttthao Cám ơn bạn, mình sẽ cố gắng
  gởi lúc 18:28 30/08/2008
nguyentuan2007 Thanks ! Nghĩ Lễ Quốc Khánh 2-9 vui nghen Bobo .
  gởi lúc 17:27 30/08/2008
maiyeuanh248 em vẫn thế thôi.hôm sau hội họp tý chị nhỉ?
  gởi lúc 17:20 30/08/2008
truonghuy Ko có chỗ đi đây em ơi, buồn quá
  gởi lúc 15:10 30/08/2008
Xem tất cả
Bạn bè
mydream1
bonphuongtroi
sadwomen
vantaihanoi2007
trinhtuan
kyucmotcuocdoi
tanlavang12395
nhatran
duchuybinhduong
emmiss
Trang web của tôi
Say mắt
Hoa sữa Hà Nội
Nàng Thu
Cảm xúc thu Hà Nội
Thủ đô Hà Nội hôm nay đã rộng ra gấp 3,6 lần so với hôm qua!
Hoa xấu hổ
Show me the meaning of being lonely
Đêm nghe tiếng mưa
Sayonara daisuki na hito ( Tạm biệt người em yêu)
Hà Nội offline!
Anh
Danh sách 10 cầu thủ đẹp trai nhất Euro 2008
Lang thang phố cổ Hà Nội
Vô đề (Tặng cho những trái tim đã từng có vết nứt)
Em ơi! Hà Nội phố!
Về lại phố xưa
Hà Nội 36 phố phường (Nguyễn Bính)
Hà Nội ( Bình Nguyên Trang)
Riêng chung Mùa Hạ
Blog! chia sẻ để ấm áp hay để buồn hơn...
Đường dẫn yêu thích
Say mắt
Hoa sữa Hà Nội
Nàng Thu
Cảm xúc thu Hà Nội
Thủ đô Hà Nội hôm nay đã rộng ra gấp 3,6 lần so với hôm qua!
Hoa xấu hổ
Show me the meaning of being lonely
Đêm nghe tiếng mưa
Sayonara daisuki na hito ( Tạm biệt người em yêu)
Hà Nội offline!
Anh
Danh sách 10 cầu thủ đẹp trai nhất Euro 2008
Lang thang phố cổ Hà Nội
Vô đề (Tặng cho những trái tim đã từng có vết nứt)
Em ơi! Hà Nội phố!
Về lại phố xưa
Hà Nội 36 phố phường (Nguyễn Bính)
Hà Nội ( Bình Nguyên Trang)
Riêng chung Mùa Hạ
Blog! chia sẻ để ấm áp hay để buồn hơn...

Các bài mới cập nhật
Say mắt
Hoa sữa Hà Nội
Nàng Thu
Cảm xúc thu Hà Nội
Thủ đô Hà Nội hôm nay đã rộng ra gấp 3,6 lần so với hôm qua!
Hoa xấu hổ
Show me the meaning of being lonely

Lưu trữ
01/06/2008 - 30/06/2008
01/05/2008 - 31/05/2008
01/07/2008 - 31/07/2008
01/08/2008 - 31/08/2008